Thơ Thẩn Quán

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mụ này chắc chán ăn cơm
Ngày nay thèm đất hương thơm ngạt ngào
Ở đâu xồng xộc chạy vào
Nơi thơ thẩn quán miệng gào chán kinh =))
Lời thơ, phải đẹp, phải hay
Ai như lão này, toàn pót.... thơ điên!
Xê Pê, hám, gái, ham tiền
Háo sắc là phải, mang liền thiến đi!

 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Về khuya đêm vắng một mình
Em ơi, anh rót thơ tình tặng em

Ngày về em quá xanh xao
Anh ru em ngủ chìm vào giấc say

Trăng tàn lặng gió đêm nay
Anh mơ em mãi đắm say giấc nồng

Tình nào chẳng có lúc câm
Đêm nay hò hẹn nhớ thầm đến nhau

Đêm khuya nàng ấy ngủ rồi
Hơi đâu ngồi rảnh rỗi hơi vì chàng
Si mê một phút lỡ làng
Từng dòng thơ đến nhịp nhàng rưng rưng
Trong lòng nàng ấy vui mừng
Ngoài miệng thì bảo ghét từng lời thơ
Để cho chàng ấy bây giờ
Một mình thơ thẩn thẫn thờ nao nao.:))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Úi rời cái kẻ tình si
Đêm đêm tha thẩn nghĩ gì hả cưng
Phải chăng nhớ quá chẳng đừng
Nên vào thơ thẩn bừng bừng ruột gan
Thôi a bảo thật a can
Kìm nén như thế là tan hết hàng ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lời thơ, phải đẹp, phải hay
Ai như lão này, toàn pót.... thơ điên!
Xê Pê, hám, gái, ham tiền
Háo sắc là phải, mang liền thiến đi!


Mụ kia còn nói những gì
Dao anh cầm sẵn tức thì cắt đi
Cắt luôn cả gậy lẫn bi
Để cho mụ Tú hết thì trai zin. =))
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm khuya nàng ấy ngủ rồi
Hơi đâu ngồi rảnh rỗi hơi vì chàng
Si mê một phút lỡ làng
Từng dòng thơ đến nhịp nhàng rưng rưng
Trong lòng nàng ấy vui mừng
Ngoài miệng thì bảo ghét từng lời thơ
Để cho chàng ấy bây giờ
Một mình thơ thẩn thẫn thờ nao nao.:))

Em đâu đã phải người tình
Tình nào mơ tưởng rập rình sớm khuya
Đâu như cái lão Cê Pê
Ngoài biển lại muốn thả dê bắt bò :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Úi rời cái kẻ tình si
Đêm đêm tha thẩn nghĩ gì hả cưng
Phải chăng nhớ quá chẳng đừng
Nên vào thơ thẩn bừng bừng ruột gan
Thôi a bảo thật a can
Kìm nén như thế là tan hết hàng ;;)

Ô kìa cái lão kiukiu
Chưa đêm trym đã ỉu xìu roài sao
Phải chăng thân phận má mì
Ngẫm lại hàng họ làm gì được ai =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ô kìa cái lão kiukiu
Chưa đêm trym đã ỉu xìu roài sao
Phải chăng thân phận má mì
Ngẫm lại hàng họ làm gì được ai
=))

Đụng ngay vào ổ mắm tôm
Cái lúc uất ức đêm hôm một mình
Nên hũ bật nắp thình lình
Anh em giật thót thất kinh né liền =))
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đụng ngay vào ổ mắm tôm
Cái lúc uất ức đêm hôm một mình
Nên hũ bật nắp thình lình
Anh em giật thót thất kinh né liền =))


Chẳng hiểu thằng nào nhắn tin
Cu Nhok cứ phọt làm kiu bực mình
Bấn bức cụ lại kêu la
Trong lòng tức nghĩ mả cha thằng nào=))
Si này chẳng lãng mạn kiểu thơ thẩn Nhok post đâu nhá :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Khổ quá chú cứ bụng ta
Chú suy loạn xạ thế là ra răng
A thì thực tình lăng xăng
Thành tâm vun vén chứ căng thẳng rề
Mấy nữa em nó theo về
Chả sướng bỏ mia còn chê cái gì =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP ở ngoài ngó xem
Nhìn hai thằng ấy nó bem nhau hoài
Đợi cho hai đứa mệt nhoài
Anh vào anh cắt hết khoai ăn mừng :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nông dân chân đất gà mờ
Bi - a đang oánh vật vờ nhớ ai
Đến khi sét đánh ngang tai
Em ấy đi với a zai nào roài
Hắn ta ngã ngửa sóng xoài
Cây cơ bẻ gẫy ra oai " thằng nào ? "
Ai dè chí cốt thì thào
Chơi đi anh nhé e chào về đây
To đầu mà bị giật dây
CP non lắm đầu đầy sừng thôi =))
 

Nhok

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đã bảo là có người chưa bao giờ gặp tặng thơ mà sao các bác lại liên tưởng đến si nhỉ :|

Ngày mới ngập ánh ban mai...
Chúc em vui khoẻ ... tóc dài dễ thương!
gió bay nhẹ, tóc em vương ....
Niềm vui ngập lối con đường em qua....
Long lanh ánh mắt nhạt nhoà...
Nụ cười rạng rỡ như Hoa dịu dàng !!!!!
Xuân sang tràn nắng mơ màng
Niềm yêu dấu kín … nhẹ nhàng bên em !
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Phúc tổ thằng cha tặng thơ
Nó mà gặp mặt phất cờ trắng luôn
Cái tội mồm mép con buôn
Chưa nhìn hàng họ đã tuôn ầm ầm =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đã bảo là có người chưa bao giờ gặp tặng thơ mà sao các bác lại liên tưởng đến si nhỉ :|

Ngày mới ngập ánh ban mai...
Chúc em vui khoẻ ... tóc dài dễ thương!
gió bay nhẹ, tóc em vương ....
Niềm vui ngập lối con đường em qua....
Long lanh ánh mắt nhạt nhoà...
Nụ cười rạng rỡ như Hoa dịu dàng !!!!!
Xuân sang tràn nắng mơ màng
Niềm yêu dấu kín … nhẹ nhàng bên em !

Đúng là cái thằng dở hơi
Nhok đâu có thích lại mời đọc thơ
Làm cho em ấy bất ngờ
Mỗi ngày phải đọc phải chờ ngâm thơ =)).
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mở hàng chém lão Cê Pê
Để cho lão cũng phải lê lết đời
Làm cho áo rách tả tơi
Làm cho mê mệt, trắng phơi bụng nào!
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đúng là cái thằng dở hơi
Nhok đâu có thích lại mời đọc thơ
Làm cho em ấy bất ngờ
Mỗi ngày phải đọc phải chờ ngâm thơ =)).
Làm thơ, phải có tý mộng mơ
Thịt, cá rau dưa, cứ để chờ
Nhok kia, vẫn còn thơ với mộng
Không biết bao giờ
hết mộng mơ?
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mở hàng chém lão Cê Pê
Để cho lão cũng phải lê lết đời
Làm cho áo rách tả tơi
Làm cho mê mệt, trắng phơi bụng nào!

Cê Pê chém thế chưa xong
Bác chém tiện thể đi tong quả cà
Chém cho hắn hết la cà
Thấy girl chảy dãi nhưng mà cơm toi =))
 

Nhok

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh đi tìm lá Diêu Bông
Mang về … em đã theo Chồng từ lâu
Nước sông vẫn chảy qua cầu
Lòng buồn héo hắt … giọt sầu rơi rơi
Diêu Bông giờ héo hết rồi …???
Hỏi em có nhớ những lời yêu xưa ?
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Vàng mùa hoa Cải … nắng trưa vàng buồn !
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh đi tìm lá Diêu Bông
Mang về … em đã theo Chồng từ lâu
Nước sông vẫn chảy qua cầu
Lòng buồn héo hắt … giọt sầu rơi rơi
Diêu Bông giờ héo hết rồi …???
Hỏi em có nhớ những lời yêu xưa ?
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Vàng mùa hoa Cải … nắng trưa vàng buồn !

Sao còn tìm lá diêu bông
Để cho em phải lấy chồng đường xa
Khi yêu em đã nói mà
Diêu bông chẳng phải mà là limozin
 

vnposh

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ANH vẫn ra bên hồ nước cũ
ĐI một mình hái chữ, lượm lời
TÌM em giữa chốn đông người
rơi "thẳng đứng" giữa trời hạ "nghiêng".
:D
 
Bên trên