Thơ Thẩn Quán

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Rượu ngon uống mãi chả say
Gái ngon ngắm cái đã say đẫn đờ
Bảo sao từ trước tới giờ
Bóng hồng khẽ thoảng là cờ phất căng :-<
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Rượu ngon uống mãi chả say
Gái ngon ngắm cái đã say đẫn đờ
Bảo sao từ trước tới giờ
Bóng hồng khẽ thoảng là cờ phất căng :-<

Bia tươi uống tý đã phê
Gái xinh thì cứ đê mê tít mù
Nhằm thẳng giữa mặt "quân thù"
Ai như thằng ấy cờ "hù" người ta=))
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tự dưng động tổ tò vò
Hễ nghe thấy gái là mò ra ngay
Giả đò tỉnh tỉnh say say
Tay chân quờ quạng mặt mày lấm la
Ai ngờ gặp đúng chị nhà
Cho mấy cái gậy Pê già nghỉ hưu ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tự dưng động tổ tò vò
Hễ nghe thấy gái là mò ra ngay
Giả đò tỉnh tỉnh say say
Tay chân quờ quạng mặt mày lấm la
Ai ngờ gặp đúng chị nhà
Cho mấy cái gậy Pê già nghỉ hưu ;))
Hôm nay ngày mười tháng ba
Cả nước nghỉ lễ vua cha tên Hùng
Hà Đông trống gõ tùng tùng
Dùi thì không có tay dùng gõ vang
Lang thang ngõ xóm thôn làng
Đàn bà con gái phũ phàng thờ ơ
Nhìn ra thấy lão làm thơ
Hà Đông tên Hiếu ngẩn ngơ một mình;))
 

hoangnam257

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bia tươi uống tý đã phê
Gái xinh thì cứ đê mê tít mù
Nhằm thẳng giữa mặt "quân thù"
Ai như thằng ấy cờ "hù" người ta=))

Cờ mới phất quân thù mất vía
Trống nổi lên thiên địa chao nghiêng
Dập dồn những tiếng vang rền
Vẩy bút mực tên đề lên sử mới
Người quân tử một đường tiến tới
Kẻ trượng phu thời biết cương nhu
Trường xa khói lửa mịt mù
Tàn cuộc rút cũng là tay hào kiệt. :))
Iem mới biết chỗ này. Mạn phép đề một bài làm quen các bác. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay kiukiu vắng nhà
Ọp ẹp hiếp ảnh la cà mẫu xinh
Nơi này trầm tư một mình
Chờ em nào đến buông tình ngâm thơ
Rồi đợi em ấy lẳng lơ
Là ta cứ việc tay sờ cái kia
Ngẩn ngơ một lát ơ kìa
Hóa ra nơi ấy râu ria kinh người
Lúc nào miệng cũng tươi cười
Răng đâu chẳng thấy, thắm tươi môi hồng
Biết rằng em chửa có chồng
Từ từ tắt điện thân lồng lên nhau.:))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Rồi đợi em ấy lẳng lơ
Là ta cứ việc tay sờ cái kia
Ngẩn ngơ một lát ơ kìa
Hóa ra nơi ấy râu ria kinh người
Lúc nào miệng cũng tươi cười
Răng đâu chẳng thấy, thắm tươi môi hồng
Biết rằng em chửa có chồng
Từ từ tắt điện thân lồng lên nhau.:))
Mấy câu này hay đấy. Đúng là HDCP
************************************

Làm thơ ta chẳng có ham.
Nhưng đang thất nghiệp, biết làm chi đây.
Mấy hôm mặt dạn mày dày.
Vì tiền ko có, cả ngày ngồi ko.

Thân trai chỉ muốn sổ lồng
Muốn đem cái chí tang bồng đi lên
Rằng câu có lúc, có thì
Rằng luôn cố gắng, bì cùng anh em.
PS: Mấy hôm nay chủ nhà cưới vợ cho con, cả công ty nghỉ 10 ngày, buồn....
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lắm mới lại ra đây
Có điều gan ít nên bay về liền
Nếu không có kẻ làm phiền
Chém băm chém bả tốn tiền kiện quan
Nhân dịp xin được hỏi thăm
CP tên đó đã chăm em nào?
Hay cũng như lão Kiu sao?
Ông Bà 2 phận sao đau quá trời
Chào xong Cà Chua xin dời
Ở lâu sợ lắm tiêu đời có khi.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xê pê là cớm diễn đàn
Đã ham bé Nhok, mơ màng Nico
Hát dê, cái ấy ko chừa
Thế nên lắm tật, lại vừa ham iu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lắm mới lại ra đây
Có điều gan ít nên bay về liền
Nếu không có kẻ làm phiền
Chém băm chém bả tốn tiền kiện quan
Nhân dịp xin được hỏi thăm
CP tên đó đã chăm em nào?
Hay cũng như lão Kiu sao?
Ông Bà 2 phận sao đau quá trời
Chào xong Cà Chua xin dời
Ở lâu sợ lắm tiêu đời có khi.

Lâu ngày mới gặp Cà xanh
Người dây dáng đẹp mong manh yếm đào
Yêu anh em hãy đi vào
Áo em anh cởi ào ào cho nhanh
Chẳng cần phải nói loanh quanh
Một khi đã sướng thì phanh làm gì
Tuổi em quá lứa lỡ thì
Bên em anh hứa cho phì eo thon=))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xê pê là cớm diễn đàn
Đã ham bé Nhok, lại màng Nico
Hát dê, cái ấy ko chừa
Thế nên lắm tật, lại vừa ham iu!

CP danh ấy không màng
Nơi đây chỉ muốn các nàng vây quanh
Nico rồi đến Cà xanh
Kute với Nhok làm anh chết thèm.
:))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP danh ấy không màng
Nơi đây chỉ muốn các nàng vây quanh
Nico rồi đến Cà xanh
Kute với Nhok làm anh chết thèm.
:))
Xê pê ơi hỡi xê pê
Sao anh như vậy, máu dê đầy người
Dê j dê quá anh ơi
Các em quá sợ, ng ng tránh xa
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xê pê ơi hỡi xê pê
Sao anh như vậy, máu dê đầy người
Dê j dê quá anh ơi
Các em quá sợ, ng ng tránh xa

Sơn Tây có mụ Tú bà
Xưng hùng một cõi mọi nhà từng nghe
Lúc thì trên búa dưới đe
Chờ khi nhập nhoạng dùng que đưa vào.:))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sơn Tây có mụ Tú bà
Xưng hùng một cõi mọi nhà từng nghe
Lúc thì trên búa dưới đe
Chờ khi nhập nhoạng dùng que đưa vào.:))
Ghen tức là bệnh trời cho
Hơi đâu lấy thước mà đo lòng người
Lòng ta luôn sáng ai ơi
Hơi đâu ghen với, con ng Xê pê

:)):)):)):)):)):))
 

Hoangnm92

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

dạo này thơ chán quá đi
thơ đi thơ lại vẫn là đì nhau
thơ không cần đối cho mau
thơ là để nói cho nhau tâm tình
thơ phải luyến láy dập dình
mọi người thơ cứ uỳnh uỳnh là sao!?
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thân cò đi uống rượu đêm
Trúng phải gió độc lại mềm cả xương
Em ơi em có lòng thương
Cho anh xin được lên giường ngủ chung :D
 

Hoangnm92

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Có phải vì em tôi đã yêu
Bên hiên vàng nắng lá rơi nhiều
Đâu đây nhợt nhạt hình dáng cũ
Em bước qua đời tôi cô liêu

ô hay Kiu huynh nick đổi màu
một màu tim tím Huế mộng mơ
từ nay lên chức làm sếp lớn
đệ đây chỉ có tiếng chúc mừng
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh thì xếp xó em ơi
Màu tím chung thủy như lời thề non
Thơ phú có tí cỏn con
Văn chương dăm chữ cũng mon men liều
Thi thoảng bình loạn phiêu phiêu
Nên cấp cái nick tiêu diêu xứ này
Kỳ thực thường dân mới hay
Chân trời góc biển rượu say quên sầu
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thân cò đi uống rượu đêm
Trúng phải gió độc lại mềm cả xương
Em ơi em có lòng thương
Cho anh xin được lên giường ngủ chung :D

Cò gì béo như nhợn xề
Cất cánh không nổi để về nhà ... thương
Cò này học đòi lên giường
Nhảy được 1 nhát mềm xương với nàng
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đọc xong chợt thấy bàng hoàng
Thì ra cò thích cùng nàng đê mê
Cò ơi cò ở tận quê
Mà sao cứ muốn mân mê thân nàng
Cò xa anh lại gần nàng
Cò cứ yên dạ anh làm nhàng phê ;))
 
Bên trên