Thơ Thẩn Quán

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

chuẩn bị thu kìa có biết chăng...

rằm căng mắt tỏ chửa thấy rằng

trăng treo đầu ngõ mùi thơm rỏ...

ngọt ngọt vàng vàng có vị trăng :))
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vườn không quán vắng thưa người
Đã lâu chẳng thấy tiếng cười nơi đây
Kiukiu giờ ở trên mây
Ngày đi nhiếp ảnh, giống gây nơi nào.
Gia Lâm Hiếu cũng chẳng vào
Lâm Gia Trang đã thét gào nơi đâu
Lê Quỳnh Anh nhớ thật lâu
Anh không được gặp buông câu tỏ tình
Gió lạ giờ vẫn bất bình
Bởi sợ mang tiếng rập rình xưa nay
Jerry cụ Chuột có hay
Độc khách chém gió mát tay thế này
Michale Do chẳng tỏ bày
Chú Sym giờ cũng vui vầy nơi nao
Conmango mải lao đao
Mối tình theo đuổi biết sao mà tìm
Phạm Huy giờ cũng im lìm
Ônggià uất hận nuôi chim gây nòi
Seawich còn có học đòi
Xì tin mới lớn muốn vòi các anh
Usb vẫn tài lanh
Bia mang cả vỉ vì tranh hai Kiều
Chỉ còn CP lắm điều
Đà thành mê mải thả diều chơi chim
Giam cầm vì một trái tim
Kute vợ thảo mãi in bóng hình.
Chờ ngày thơ quán bình minh
Kiukiu chủ quán khai sinh tiếng cười.
:-??

Mới đầu vào Thơ thẩn này
Cà em khâm phục ngày ngày vào xem
Từ đó các bác chém em
Nhưng mà sợ quá chuồn êm về nhà
Sau này thích quá thì Cà
Lập luôn Cốc quán vào ra liên hồi
May nhờ Cê Pê một lời
Cà em cua hết đành mời thơ luôn
Thỉnh thoảng Cà có vào buôn
Với Thơ Thẩn quán mà buồn quá đi
Kiu đó lập Píc làm gì?
Để píc nay cứ lầm lì thôi sao?
Từ nay Cà sẽ chăm vào
Cùng vài đồng chí chém ào Kiukiu
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán này âu yếm tỏ tình
Quán này thơ chúc ngày sinh của người
Quán này thơ phú một thời
Quán này lưu mãi bao người đã qua...
Quán này cuốn hút gần xa
Quán này vắng bởi vì ta ít vào
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán này âu yếm tỏ tình
Quán này thơ chúc ngày sinh của người
Quán này thơ phú một thời
Quán này lưu mãi bao người đã qua...
Quán này cuốn hút gần xa
Quán này vắng bởi vì ta ít vào

Từ nay bác hãy đi vào
Vào trong thơ quán bác gào tên Kiu
Quán xá hắn để quạnh hiu
Cả ngày mê mải liu tiu các nàng
Bao lần em mắng rõ ràng
Nước đổ đầu vịt hắn càng không ra
Gặp hắn em thề chẳng tha
Cái tên háu gái đào hoa bực mình.
~X(
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Từ nay bác hãy đi vào
Vào trong thơ quán bác gào tên Kiu
Quán xá hắn để quạnh hiu
Cả ngày mê mải liu tiu các nàng
Bao lần em mắng rõ ràng
Nước đổ đầu vịt hắn càng không ra
Gặp hắn em thề chẳng tha
Cái tên háu gái đào hoa bực mình.
~X(
CP bắt chước Khổng Minh
Dùng mẹo "Khích tướng" để rình Kiu ra
Bài trước kể tên cả nhà
Có Nam - Cóc Nữ chẳng tha cóc nào
Phương xa Thanh - Quảng ra vào
Mà không gặp được người nào Thủ đô
Đồng Thanh - Đà - Quảng cùng hô
Mong cho Cóc quán hẹn hò như xưa...

 

usbvn

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán buồn bởi vắng anh tài
Người thì bận việc ,kẻ làm nơi xa
Âm thầm viết mấy câu ca
Cho vơi nỗi nhớ cho xa nỗi buồn.
*****
Vào thu lá úa dụng rơi
Nắng vàng hiu hắt chơi vơi nỗi buồn.
Vì rằng quán thiếu cố nhân
Đìu hiu vắng vẻ nỗi buồn nhân đôi...
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng ra hạ mũ xin chào
Đầu tuần chúc Quán lúc nào cũng đông
Vào quán thấp thoáng bóng hồng
Để Cóc Nam tử mở lòng ra thơ...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng ra hạ mũ xin chào
Đầu tuần chúc Quán lúc nào cũng đông
Vào quán thấp thoáng bóng hồng
Để Cóc Nam tử mở lòng ra thơ...

Em xin nối tiếp vần thơ
Mọi người không phải ngẩn ngơ đợi chờ
Ngày ngày thêm sự bất ngờ
Mong Kiu chủ quán phất cờ khai thơ.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em xin nối tiếp vần thơ
Mọi người không phải ngẩn ngơ đợi chờ
Ngày ngày thêm sự bất ngờ
Mong Kiu chủ quán phất cờ khai thơ.
Chủ quán TT lơ mơ
Làm cho Hành chính cũng bơ quán này
Cóc nào trúng Gió ngất ngây
CP buồn quá liền bay vào Đà
Đầu tiện gặp được cô Cà
Cò cưa sắp cưới - Mặn mà cô em
Mừng vui muốn cả nhà xem
Chữ ký của Gã (CP) vẫn đem theo bài...
Mừng cho hạnh phúc lâu dài
Hãy đem lời chúc đến ngài CP :-j

 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

chào cả nhà
khỏe chứ ạh
em đi ra
lên giường ạh
Xin chào chú tieuthieugia
Vào quán mà dạ vang nhà rồi đi
Thôi thì ở lại mấy khi
Dự xong Đại Lễ rồi thì vô trong
Nghìn năm kỷ niệm Thăng Long
Chú về vội thế - Làm lòng bâng khuâng...
 

unmusic

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mới rồi đi coi múa lân
Rồng xanh, sư tử... rần rần leo dây
Lửa phun tít chín từng mây
Phía sau nhả khói mùi bay mịt mù
Xa xa có kẻ thù lù
Múa qua múa lại, đang gù cô em
Thích quá ghé mắt đứng xem
Trống vang từng nhịp... lèm bèm rồi đi...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mới rồi đi coi múa lân
Rồng xanh, sư tử... rần rần leo dây
Lửa phun tít chín từng mây
Phía sau nhả khói mùi bay mịt mù
Xa xa có kẻ thù lù
Múa qua múa lại, đang gù cô em
Thích quá ghé mắt đứng xem
Trống vang từng nhịp... lèm bèm rồi đi...

... Tìm chỗ để được ngựa phi
Hotel nhà nghỉ bác đi vài vòng
Trung thu chẳng trống một phòng
Bác Ăn thất vọng lưng còng như tôm
Vỉa hè một mình bác ôm
Cột điện bác múa cho xôm đêm rằm.=))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thứ hai là ngày đầu tuần
Em lên Hà nội các thần tiếp em
Đầu tiên tráng miệng tý kem
Xong rồi chắc chắn có kèm ít bia
Tiếp theo các lão lại chia
Vodka chục lít thế kia chết người
Vài vòng các lão ngồi cười
Đơn phương sao đú hơn mười lão cơ
Chẳng có chuyện gì bất ngờ
Em say các lão giương cờ khoe khoang...
:(:)((
 

usbvn

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tình hình là rất tình hình
Có bác C pê thình lình đến thăm
Chém gió bác cứ giỏi "băm"
Đến khi đi off bác "băm" ai nào ?
Ngày mai hội đủ anh hào.
Để được tiếp kiến được trao ân tình
Ngày mai bác đến một mình
15 thằng giặc chấp 1 mình bác C Pê
Bởi vì bác có máu dê
Thế nên phải uống cho dê vào chuồng
Uống cho trời đất quay cuồng
Uống cho bác biết thuồng luồng ba ba
Uống cho hết hũ hết ca
Uống cho bác biết Kara đèn mờ
Uống cho lòng cứ ngẩn ngơ
Biết này anh ghé chơi ngay từ đầu.
Uống cho hết muộn tiêu sầu.
Uống cho xứng mặt đứng đầu Quảng Ninh.
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Được nghe tin sếp đến thăm
Anh em tranh thủ hỏi thăm đôi lời
Mai đi sếp đến mấy người
Để anh em "Lội" lo người tiếp bia =))
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi buồn vào box chém thơ
Cả ngày ngơ ngẩn thẩn thơ mất rồi
Thôi bây giờ cũng sáng rồi
Em vào post nốt rồi thôi lên giường
Khách em sinh hoạt thất thường
Người ta đi ngủ em thường thức xuyên
Thật ra là nhớ bạn hiền
Vì lâu không thấy nên liền hỏi thăm
Chắc là vì gặp khó khăn
Thế nên quán bỏ bút nằm vắng không
Nắng lên len lỏi tầng không
Chốt câu đi ngủ kẻo không gật gù ;))
 
H

HD Hà Nội

Guest
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nghỉ học sớ

Nghìn năm mới có 1 lần
Thăng Long Đại lễ toàn dân ra đường
Ra đường rồi sẽ tắc đường
Vậy sao còn phải đến trường làm chi
Mùa này đâu phải mùa thi
Nghỉ hơn tuần lễ có gì phải lo
Chẳng lẽ Đại lễ dành cho
Mấy ông quan chức co giò ngồi xem
Phong bì phải có con tem
Đại lễ phải có người dân xem cùng
Cùng lắm là chúng ta bùng
Quyết không nhân nhượng quyết vùng đứng lên
Quyết không học chính học thêm
Quyết không tới lớp quyết không làm bài
Mười ngày không phải là dài
Nghỉ xong em lại miệt mài học chăm

Nguyễn Anh Vũ
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ thẩn mà vắng chàng Kiu
Mới hay quán nhỏ đìu hiu thế nào
Dù cho đủ mặt anh hào
Không có quán chủ khác nào nhà hoang
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ thẩn mà vắng chàng Kiu
Mới hay quán nhỏ đìu hiu thế nào
Dù cho đủ mặt anh hào
Không có quán chủ khác nào nhà hoang

Em chào tiểu bảo ca ca
Kiukiu chủ quán đi xa vắng nhà
Cũng bởi hắn thích đàn bà
Thả dê thả chó thả gà đầy sân
Vào đây bác cứ phân trần
Kiukiu hắn đã cụt "chân" mất rồi.=))
 
Bên trên