Thơ Thẩn Quán

unmusic

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thuyền đi vun vút như tên
Lao vào hố lớn to lên mới tài
Hố nhỏ thì thoảng giở bài
Lao lên lao xuống xem dài tới đâu.

Hai hố đều đã bị câu
Cần dài cần ngắn đều sâu trong lòng
Hố nào cũng có ít rong
Cá lớn cá bé vào trong hang rồi..:D

Thôi em chào các pác em đi giăng câu ạh:D
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

bác thật là rất ít kinh
nghiệm trong cái khoản linh tinh đàn bà
máy bay thì phải bà già
ăn cỗ thì cứ đùi gà mà xơi
như thế mới đúng dân chơi
không là mang tiếng dở hơi bác à

( thời đại này lắm nhọt lắm các bác ạ >:) )

Em nào có phải dân chơi
Đùi gà em chẳng thích xơi bác à
Máy bay chẳng lái bà già
Chẳng may nó nổ chưa già chết non
Tầm em thích gái còn son
Gầm cao máy thoáng sao ngon quá trời.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hai hố đều đã bị câu
Cần dài cần ngắn đều sâu trong lòng
Hố nào cũng có ít rong
Cá lớn cá bé vào trong hang rồi..:D

Thôi em chào các pác em đi giăng câu ạh:D

Trong hang lại thấy đồ mồi
Chui vào trong đó muốn nhồi nữa cơ
Đêm về Ăn cứ hay mơ
Bản đồ vẽ bậy vẩn vơ trên quần.
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em nào có phải dân chơi
Đùi gà em chẳng thích xơi bác à
Máy bay chẳng lái bà già
Chẳng may nó nổ chưa già chết non
Tầm em thích gái còn son
Gầm cao máy thoáng sao ngon quá trời.

ấy chết bác lại quá lời
gà son đích thì lên đời đó nghe
công an nó tí tò te
kiểm tra nó mới be be chết rồi
em đây mười bốn xuân thôi
thế là 2 đứa xong rồi còn đâu
gái trẻ ta phải close
open khú đế mới lâu và bền
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ này mà có bà già
Thì em chẳng mó trong nhà bác ơi
Lôi ra nhà nghỉ mà xơi
Xơi xong em lại thảnh thơi đi nằm.

đi nằm rồi lại chống cằm
tại sao mình lại phải nằm ở đây
thế thì ta lại ngất ngây
để cho nó biết mình đây thật lòng
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ấy chết bác lại quá lời
gà son đích thì lên đời đó nghe
công an nó tí tò te
kiểm tra nó mới be be chết rồi
em đây mười bốn xuân thôi
thế là 2 đứa xong rồi còn đâu
gái trẻ ta phải close
open khú đế mới lâu và bền

Máy bay phòng khi dưỡng già
Tuổi xuân phơi phới nên là ăn rau
Ăn xong rồi té cho mau
Hẹn em cứ thế hôm sau giờ này
Hu gô có tới mặc bay
Đêm nay 2 đứa no say cả rồi.​

Chào các cụ,em xin phép đi nằm.
 

duong0912

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ quán vẫn vui như ngày nào
Vừa vào 1 phát là đào ra ngay

=======================
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhà ta đâu hết cả rùi
Nick nào cũng thấy đen thui thế này
Ban ngày thì bận sở xoay
Tối về mệt quá lăn quay hết rồi
Thôi đành phải good bye thôi ....
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhà ta đâu hết cả rùi
Nick nào cũng thấy đen thui thế này
Ban ngày thì bận sở xoay
Tối về mệt quá lăn quay hết rồi
Thôi đành phải good bye thôi ....

Làm sao bác lại goodbye
Còn em tiếp bác sánh vai thơ cùng
Rượu bia hay trà ta dùng
Thêm một cô gái vui mừng xiết bao.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Làm sao bác lại goodbye
Còn em tiếp bác sánh vai thơ cùng
Rượu bia hay trà ta dùng
Thêm một cô gái vui mừng xiết bao.
Lâu rồi mới gặp CP?
Jerry bận quá tứ bề phải lo
Quán mình sao vắng Cóc to
Chẳng hiểu Kiu chủ giờ mò nơi đâu?

 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trong đây có Chuột có Gà
Có Mai cơn Đố, có cà Ngọc Sơn
Biết thế em vào sớm hơn
Xin chào các bác:) - Độc Cô Độc Hành#-o
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Độc Cô em vẫn độc hành
Vạn lý trăm nẻo đi bành cả chân
Mong được gặp ý trung nhân
Đến khi hội ngộ già phân nửa rồi
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giữa trưa bên gốc cây sồi
Nhìn ly nước mía bồi hồi con tim
Ngày xưa mật ngọt như sim
Mà nay ong bướm im lìm tìm phấn
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ này các bác đang ngủ
Em pem nhát nữa rồi đu lên giường
Khi nào trở lại bình thường
Các bác đừng chém#-o Em chuồn trước đây :)]
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bao ngày trở lại quán thơ
Người xưa chẳng thấy ngẩn ngơ tìm nàng.
Cuộc đời sao lắm phũ phàng
Không nàng đành phải tìm hàng mà chơi.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lu bù cái kiếp mưu sinh
Cân đo đong đếm đồng trinh cắc vàng
Hỏi đời lắm kẻ cao sang
Ngẫm mình nghèo khó lang thang mà buồn
Thơ phú tậm tịt chẳng tuôn
Cũng vì 1 lẽ khổ muôn vàn đường :(
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lu bù cái kiếp mưu sinh
Cân đo đong đếm đồng trinh cắc vàng
Hỏi đời lắm kẻ cao sang
Ngẫm mình nghèo khó lang thang mà buồn
Thơ phú tậm tịt chẳng tuôn
Cũng vì 1 lẽ khổ muôn vàn đường :(

Vào đây kêu khổ làm chi
Về nhà với vợ mà phi trên giường
Mưu sinh cuộc sống ngày thường
Đồng trinh, cắc bạc phố phường đông vui.
;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vào đây kêu khổ làm chi
Về nhà với vợ mà phi trên giường
Mưu sinh cuộc sống ngày thường
Đồng trinh, cắc bạc phố phường đông vui.
;))

Không vui thì đi xả xui
Xả xui đầu tháng dập vùi đời ngay
Rượu bia xong lão lăn quay
Gái gú vơ vét có ngày trắng trơn
Lột cả thằng nhỏ ra sơn
Đỏ choe đỏ choét dỗi hờn chi đây >:)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Không vui thì đi xả xui
Xả xui đầu tháng dập vùi đời ngay
Rượu bia xong lão lăn quay
Gái gú vơ vét có ngày trắng trơn
Lột cả thằng nhỏ ra sơn
Đỏ choe đỏ choét dỗi hờn chi đây >:)

Bút chì giương thẳng lên mây
Để cho thằng nhỏ ngất ngây đâm liều
Sơn đỏ lên đầu buổi chiều
Tối về tắm rửa với Kiều nhà em.
 
Bên trên