Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhân ngày gia đình Việt Nam
Các cô các bác, nam thanh nữ tù
Bỏ qua các "mối thâm thù"
Nối vòng tay lớn dù gần hay xa
Cô kia nơi ở xa xa
Để anh sáp lại tình ta thắm nhuần
Anh kia ơi ở gần gần
Để em xích lại một phân cho vừa
Lời qua tiếng lại hơi thừa
Đôi ta cùng nối tình xưa thêm dài...

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, em chúc các "mái nhà tranh" luôn vui trẻ khỏe và không có "UFO" xuất hiện nữa:)

giadinh2hm7.png

Lâu rồi mới thấy bác Ăn
Hôm nay rảnh rỗi nên lăn quán này
Nhân ngày Gia Đình hôm nay
Bác vào chúc tụng tỏ bày bằng thơ
Chúc cho hạnh phúc như mơ
Yên ấm hạnh phúc sơ sơ cả đời
U - FO vào thì xin mời
Lượn nhanh đi nhé kẻo xơi kẹo đồng >:)
 

unmusic

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi mới thấy bác Ăn
Hôm nay rảnh rỗi nên lăn quán này
Nhân ngày Gia Đình hôm nay
Bác vào chúc tụng tỏ bày bằng thơ
Chúc cho hạnh phúc như mơ
Yên ấm hạnh phúc sơ sơ cả đời
U - FO vào thì xin mời
Lượn nhanh đi nhé kẻo xơi kẹo đồng >:)

Em bấy nay hóa thành tiên
Ở nơi có gió - hàng hiên sau nhà
Ngân lên khúc nhạc mặn mà
Hàng ngày gõ mõ lá đa rơi đều
Địa duyên thiên ý trăm điều
Phủ kín lầm lỗi quá nhiều của em... :(
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng ra đã thấy làm thơ
Các chàng Cóc cứ ngu ngơ si tình
Bác Hiếu thì cứ ngồi rình
Thấy ai sơ hở thình lình chém luôn

Thấy anh Hiếu thanks ầm ĩ mà chả trổ tài gì nhờ? ;;)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em bấy nay hóa thành tiên
Ở nơi có gió - hàng hiên sau nhà
Ngân lên khúc nhạc mặn mà
Hàng ngày gõ mõ lá đa rơi đều
Địa duyên thiên ý trăm điều
Phủ kín lầm lỗi quá nhiều của em... :(

Ẩn cư mặc thủy thâm sơn
Xa rời thế sự cùng cơn sóng ngầm
Ngày ngày độc ẩm thơ ngâm
Rừng trúc xào xạc thâm trầm là Ăn
Thế sự thôi hết lăn tăn
Lui về cùng cốc chẳng băn khoăn gì
Lỗi lầm cứ bỏ lại đi
Sống đời an lạc còn gì thích hơn
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

"Công Gô" cô gái đa tình
Các cóc ai có si tình em đâu?
Hay là sáng ngủ hơi lâu
Giấc mơ hồi tối trên đầu còn nguyên


Bác Hiếu đang bận giặt đồ
Giặt xong bác ấy còn chờ nấu cơm



Chạy vào thấy nàng Gió xinh
Mắt Phô được thể đưa tình đến ghê
Đêm qua chợt tỉnh cơn mê
Thấy em Gió lạ còn chê cái gì
Hay cũng là kẻ tình si
Quyết nhảy vào cuộc mà thi cưa nàng ;))
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chạy vào thấy nàng Gió xinh
Mắt Phô được thể đưa tình đến ghê
Đêm qua chợt tỉnh cơn mê
Thấy em Gió lạ còn chê cái gì
Hay cũng là kẻ tình si
Quyết nhảy vào cuộc mà thi cưa nàng ;))

Bác Kiu tính chẳng thật thà
Buổi tối bác vừa nói là em GAY
Bây giờ trời đã sang ngày
Mà bác lại nói thế này, chết chưa?
 

unmusic

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ẩn cư mặc thủy thâm sơn
Xa rời thế sự cùng cơn sóng ngầm
Ngày ngày độc ẩm thơ ngâm
Rừng trúc xào xạc thâm trầm là Ăn
Thế sự thôi hết lăn tăn
Lui về cùng cốc chẳng băn khoăn gì
Lỗi lầm cứ bỏ lại đi
Sống đời an lạc còn gì thích hơn

Đại dương lớp lớp trùng trùng
Ẩn mình chờ phút tương phùng tri âm
Cư trú nơi chốn lầm than
Đợi người một khắc mà tan cõi lòng
Ngày dài sao mãi quay vòng
Hội vui khắp chốn men nồng chưa vơi
Ngộ thay giọt lệ tuôn rơi...o=>
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Kiu tính chẳng thật thà
Buổi tối bác vừa nói là em GAY
Bây giờ trời đã sang ngày
Mà bác lại nói thế này, chết chưa?

Em cũng thử bác tí thôi
Ai dè lại nhận xong rồi Phô ơi :))
Cài bẫy có tí như chơi
Mà Phô thú thực tỏ lời : em GAY ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đại dương lớp lớp trùng trùng
Ẩn mình chờ phút tương phùng tri âm
Cư trú nơi chốn lầm than
Đợi người một khắc mà tan cõi lòng
Ngày dài sao mãi quay vòng
Hội vui khắp chốn men nồng chưa vơi
Ngộ thay giọt lệ tuôn rơi...o=>

Tưởng là quy ẩn thâm sơn
Ai ngờ hoang đảo còn hơn rất nhiều
Giang hồ vốn vẫn nhiễu điều
Thị phi oan trái sớm chiều phân tranh
Nữ Nhi Hồng tửu bên anh
Mỹ nhân hoài nhớ chẳng thành duyên xưa
Bất chợt lệ tuôn như mưa
Anh hùng lắm lúc cũng thừa lệ rơi
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em cũng thử bác tí thôi
Ai dè lại nhận xong rồi Phô ơi :))
Cài bẫy có tí như chơi
Mà Phô thú thực tỏ lời : em GAY ;))

Em đâu dám nhận bừa
Tại vì bác cứ đổ thừa cho em
Hay là bác cứ thấy thèm
Thế thì phải chạy không bèm mất thôi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Em đâu dám nhận bừa
Tại vì bác cứ đổ thừa cho em
Hay là bác cứ thấy thèm
Thế thì phải chạy không bèm mất thôi

Chạy vào ôm ấp lão Lâm
Hỏi thì chẳng nói lặng câm : ứ ừ
Rùng mình lui ra từ từ
Ngỡ ngàng mới biết cắt xừ còn đâu =))
Chứng cứ rành rành trên đầu
Chối chi cho khổ thật rầu Phô ơi ;))
 

unmusic

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Tưởng là quy ẩn thâm sơn
Ai ngờ hoang đảo còn hơn rất nhiều
Giang hồ vốn vẫn nhiễu điều
Thị phi oan trái sớm chiều phân tranh
Nữ Nhi Hồng tửu bên anh
Mỹ nhân hoài nhớ chẳng thành duyên xưa
Bất chợt lệ tuôn như mưa
Anh hùng lắm lúc cũng thừa lệ rơi

Ngày... rồi ngày... lại qua ngày
Mai đây mong đến phút giây trùng phùng
Trời không bạc đãi anh hùng
Lại cho tháng bảy đúng ngày seven
Sáng lên ước vọng mình ên...:p
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đại dương lớp lớp trùng trùng
Ẩn mình chờ phút tương phùng tri âm
Cư trú nơi chốn lầm than
Đợi người một khắc mà tan cõi lòng
Ngày dài sao mãi quay vòng
Hội vui khắp chốn men nồng chưa vơi
Ngộ thay giọt lệ tuôn rơi...o=>

Giang hồ dậy sóng vang rầm
Cớ sao bác cứ âm thầm đảo hoang

Ngày dài tửu tửu quên mình
Nỡ nào bác để dân tình lầm than
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày... rồi ngày... lại qua ngày
Mai đây mong đến phút giây trùng phùng
Trời không bạc đãi anh hùng
Lại cho tháng bảy đúng ngày seven
Sáng lên ước vọng mình ên...:p

Tháng bảy ngóng trời mưa ngâu
Ngưu Lang chờ đợi đã lâu dịp này
Chức Nữ nhẹ đôi cánh bay
Bùi ngùi tâm sự trao tay tình hồng
Hỏi rằng : Chàng có buồn không
Em thì day dứt hoài trông tháng ngày
Ngưu rằng : anh như kẻ say
Mỏi mòn chờ đợi có hay hỡi trời
Thôi thì số kiếp đùa chơi
Phân ly tách biệt mỗi nơi mỗi người
Mong sao đừng tắt nụ cười
Cho người ở lại còn tươi cuộc đời


Em mệt quá , đi ăn phát đã , hầu hai bác sau vậy , đêm qua bị ... ma làm , giờ oải muốn tử :(
 

unmusic

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Giang hồ dậy sóng vang rầm
Cớ sao bác cứ âm thầm đảo hoang

Ngày dài tửu tửu quên mình
Nỡ nào bác để dân tình lầm than

Em nào đâu dám đa đoan
Một tay che cả vòm xoan của trời...^#(^
Chỉ là lời nói mơ hồ...
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên tương ngộ bất tương phùng :)
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Chạy vào ôm ấp lão Lâm
Hỏi thì chẳng nói lặng câm : ứ ừ
Rùng mình lui ra từ từ
Ngỡ ngàng mới biết cắt xừ còn đâu =))
Chứng cứ rành rành trên đầu
Chối chi cho khổ thật rầu Phô ơi ;))

Lão Lâm giới tính ỡm ờ
Ai mà biết được lão giờ là chi
Ngày xưa cát trắng phẳng lì
Lâm - Kiu ngồi xuống thề Y suốtđời
Cớ sao Kiu nỡ cất lời
Xỏ xiên người cũ, trao đời cho anh?
 

congly

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Công Gô - Hai dải yếm đào
Em ngồi trước quán, thuốc lào em chơi
Thế thì anh chỉ 1 lời:
Đầu hàng phụ nữ! Rồi rời làng thơ.


Ai mà trêu chọc bác Phô
Là em cho cả cái bô vào đầu
Chị em mà cứ lầu bầu
Em cho tất cả có bầu bác ơi X_X
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

"Công Gô" cô gái đa tình
Các cóc ai có si tình em đâu?
Hay là sáng ngủ hơi lâu
Giấc mơ hồi tối trên đầu còn nguyên


Ai mà trêu chọc bác Phô
Là em cho cả cái bô vào đầu
Chị em mà cứ lầu bầu
Em cho tất cả có bầu bác ơi X_X

Bác Phô đanh đá lắm cơ
Bác ấy chuyên có dùng thơ chém người
Người đâu rõ là buồn cười
Giới tính chẳng rõ em thời tránh xa

Sợ nhất là mấy người chẳng biết là male hay female, có khi cả 2 cũng nên :))
 
Bên trên