Thơ Thẩn Quán

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió lạ chẳng vởn cành cao
Gió lạ chẳng lạ đã vào chốn đây
Gió lạ đã hết tung mây
Gió lạ thơ quán vui vầy cùng e :">

Báo cáo chị Quỳnh ạ :">

Lâu lắm mới gặp ma này
Trông em lạ lắm mặt mày xanh xao
Hoá ra em đã làm cao
Chúc mừng em nhé nhớ vào với thơ
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

E thì e mặc bác PÊ
Bác thì cứ lại trên đê làm gì?
Bác thì cứ lại hay đì
Để cho gió ấy biết đi đằng nào??:|

Mặc kệ bác ý đi anh
Bác ấy vốn dĩ lanh chanh ấy mà
Bây giờ có chị Quỳnh vào
Thể nào bác cũng đòi xào người ta
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chờ mãi mới thấy chị vào
Nãy giờ Thơ thẩn ào ào cứ tuôn
Nhưng có 1 bác ngồi buồn
Là vì chị lấy mất hồn người ta ;))

Dạ em đâu dám thế đâu
Chị cứ nói vậy làm rầu cho em
Bây giờ em mới vào xem
Thấy đông vui quá là em thích rồi
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lắm mới gặp ma này
Trông em lạ lắm mặt mày xanh xao
Hoá ra em đã làm cao
Chúc mừng em nhé nhớ vào với thơ

Chị nói khiến e lơ ngơ
Đâu có cao thấp quán thơ chốn này
Chẳng là có Gió bay bay
Làm lòng xao xuyến chốn này thơ ca:">
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Dạ em đâu dám thế đâu
Chị cứ nói vậy làm rầu cho em
Bây giờ em mới vào xem
Thấy đông vui quá là em thích rồi

Thật đó có người bồi hồi
Thấy chị xuất hiện đứng ngồi ko yên
Nhưng mà đang dở tửu tiên (uống rượu đó)
Một lát người sẽ làm liền thơ thôi ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em chạm mốc 400
Chúc mừng em nhé cho lòng vui vui

IMG_32811copy.jpg


Khẩu pháo anh tặng mừng em
Leo lên đỉnh dốc 400 đem về.
Kéo pháo nhớ đừng lề mề
Nếu không nhanh chóng pháo kề nát em.
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Dạ em đâu dám thế đâu
Chị cứ nói vậy làm rầu cho em
Bây giờ em mới vào xem
Thấy đông vui quá là em thích rồi

Chả lẽ chị ấy chỉ ngồi
Bỏ mặc các Cóc cứ ngồi ngẩn ngơ
Có ai đang đứng nãy giờ
Mong gọi một tiếng là thơ tuôn liền ;))
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm nay có hai nàng Kiều
Xê Pê chắc chắn gặp nhiều điều hay
Quỳnh Anh với Gió lượn bay
Xê Pê anh mãi vẫn say hai kiều.

Anh thì lúc nào chẳng hay
Lúc nào anh cũng múa may liên hồi
Chẳng hay đã được nhiêu rồi
Mà sao anh cứ rình mồi khắp nơi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quay đi quay lại vài giây
Mà Thơ đã được lấp đầy cả trang
Kiu em cứ ngỡ cả làng
Thơ nhanh hơn ... chat cứ phang ầm ầm
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Khẩu pháo anh tặng mừng em
Leo lên đỉnh dốc 400 đem về.
Kéo pháo nhớ đừng lề mề
Nếu không nhanh chóng pháo kề nát em.

Pháo anh em chả nhận đâu
Vợ anh mà biết thì rầu lòng em
Thôi em đứng xa mà xem
Lại gần là bị chị bem tức thì ;))

090414165110-938-675.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh thì lúc nào chẳng hay
Lúc nào anh cũng múa may liên hồi
Chẳng hay đã được nhiêu rồi
Mà sao anh cứ rình mồi khắp nơi

Quỳnh Anh lật tẩy Pê già
Nói vậy mới biết em là hay canh
Hành Chính quả không hổ danh
Dẫu là đi vắng vẫn dành thời gian
Bắt ngay Pê đó vùng than
Cái tội ong bướm cả đàn đong đưa >:)
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quay đi quay lại vài giây
Mà Thơ đã được lấp đầy cả trang
Kiu em cứ ngỡ cả làng
Thơ nhanh hơn ... chat cứ phang ầm ầm

Ấy là mới chỉ thơ ngâm
Còn chưa đến mức đâm sầm vào nhau:))

PS:Quán bác đắt quá còn gì;))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vào quán đông quá trời ơi
Thơ tuôn như thể mưa rơi thế này
Các thi sỹ cứ giãi bày
Tâm tư tình cảm chẳng hay thế nào

Tâm tư biết giãi cùng ai
Tôi đành mượn tạm một vài vần thơ
Trộm nhìn tôi đã thẫn thờ
Người ơi có biết chàng khờ này không
Khi xưa vốn tính lông bông
Mà nay tôi đã biết trồng cây si.​
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh thì lúc nào chẳng hay
Lúc nào anh cũng múa may liên hồi
Chẳng hay đã được nhiêu rồi
Mà sao anh cứ rình mồi khắp nơi

Thấy em anh cứ bồi hồi
Người anh nóng rực đứng ngồi chẳng yên
Quỳnh ơi anh viết bao thiên
Chuyện tình hai đứa biên niên sử đời.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh thì lúc nào chẳng hay
Lúc nào anh cũng múa may liên hồi
Chẳng hay đã được nhiêu rồi
Mà sao anh cứ rình mồi khắp nơi

CP ghê lắm chị ơi
CP là kẻ rất hay rình mồi
CP kia rất nhiều lời
CP thấy chị ời ời đòi chem (chém)
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Pháo anh em chả nhận đâu
Vợ anh mà biết thì rầu lòng em
Thôi em đứng xa mà xem
Lại gần là bị chị bem tức thì ;))

Gió ơi con gái có thì
E đâu mau quyết anh đi chọn nhà
Sum vầy chỉ có đôi ta
Mặc cho Pê ấy về nhà vợ ghen;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ấy là mới chỉ thơ ngâm
Còn chưa đến mức đâm sầm vào nhau:))

PS:Quán bác đắt quá còn gì;))

Lại còn chưa đâm vào nhau
Thơ gì như cướp làu bàu liên miên
Nhưng thật là sướng như điên :))
Thơ Quán hội tụ ba miền kết giao :D
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thấy em anh cứ bồi hồi
Người anh nóng rực đứng ngồi chẳng yên
Quỳnh ơi anh viết bao thiên
Chuyện tình hai đứa biên niên sử đời.

Bác này đúng chém trên trời
Vừa hay Gió ấy đây thời chị Anh
May mà e Gió tinh anh
Cùng e ma ngố kết thành lương duyên:x
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP ghê lắm chị ơi
CP là kẻ rất hay rình mồi
CP kia rất nhiều lời
CP thấy chị ời ời đòi chem (chém)

Em nhớ ăn nói giữ gìn
Đừng có toang toác kẻo mìn anh quăng
Và nhớ đừng chạy lăng xăng
Về nhà anh đánh anh văng vào tường.
 
Bên trên