Ðề: Thơ Thẩn Quán
Thứ 7 hai Kiều thích ghê
Jerry vẫn túi bụi tê cả người,
Ngày thường chạy ngược chạy xuôi
Thứ bảy thì họp chẳng ngơi ngày nào
Nắng quá chỉ mong mưa rào,
Mùa Hè ghét nhất gió Lào sang thăm
Tiếng ve báo hiệu tháng năm
Hai Kiều đã định hè thăm đâu rồi?
Hè này em tính về quê
Miền Trung nắng gió em về với Bu
Nhưng mà công việc lu bù
Chẳng chút nào rảnh cho dù rất mong
Tháng 6 em lại lông nhông
10 tỉnh sông nước mà trông đơi nhiều
Xong việc em quyết làm liều
Quê Thanh vẫy gọi ta liền về thôi
Miền Trung nắng gió em về với Bu
Nhưng mà công việc lu bù
Chẳng chút nào rảnh cho dù rất mong
Tháng 6 em lại lông nhông
10 tỉnh sông nước mà trông đơi nhiều
Xong việc em quyết làm liều
Quê Thanh vẫy gọi ta liền về thôi