Thơ Thẩn Quán

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Cái việc ý nhị trăm năm
Ai lại cứ nói phằm phằm ở đây
Bác này hỏi rõ là hay
Hoa mà nghe được lời này chết em…!!!!



Nếu mà Hoa lỡ có chê
Em đây xin đỡ cho Jê... phần nào
Chỉ sợ lúc đó gió phê
Nổi lên đúng lúc thổi phù em tê
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió đâu vắng mặt phút nao
Ẩn cư ngồi ngóng từng dòng văn thơ
Trong lòng chỉ muốn mong chờ
Chàng Hiếu xuất hiện mới nhao lên liền
Nào ngờ Cụ Hiếu hóa điên
Chạy luôn một mạch thương điên mất rồi

3D thật ghê quá chừng
Cứ như núp bóng chờ rình người ta
Gió đã trốn kỹ rồi mà
Sao anh vẫn biết khi nàng invi :-/
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cụ Hiếu vừa mới đi tu
Gió liền đổi phỏm sang liền mốt ngay
Với bao gạ gẫm trong ngày
Trẻ người non dạ dính ngay liền à
Xin đừng lọ mọ la cà
Kẻo rồi a xít mà tương nhau liền
Đến lúc đó có gì phiền
Hai cô ở đó anh liền nhào vô

Đi tu là việc người ta
Gió em nào biết người ta thế nào
Thân em liễu yếu thế này
Ko nhờ che chở có mà tiêu ngay
3D lởn vởn suốt ngày
Cứ chờ em hiện là "phay" em liền
Kiukiu cũng đâu có hiền
Em mà xuất hiện là "nghiền" em ngay
Thôi đành nhờ cậy Mod đây
Tấm chân tình đó Mod ơi nhận lời
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió kia vẫn thồi rì rào
Mong chàng Mưa đến thì thào đôi câu
Trách người quân tử quá lâu
Ngày đêm trông ngóng dốc bầu tâm tư
Một lòng vẫn giữ khư khư
Tình yêu trong sáng chẳng từ gian nguy
Ngổn ngang trăm nỗi nghĩ suy
Thân này trao gửi xin tùy mưa kia
Bác Hiếu liên tục tăm tia
Vẫn mà vẫn cứ ra rìa ai ơi
Dám mong hỏi gió một lời
Ai người quân tử em thời nói đi ?

Xưa kia gió vẫn thì thào
Các anh có đứng xếp hàng đi nao
Có xếp phải ngay ngắn vào
Thì gió mới thổi lên cao bầu trời
Đang thổi bỗng gặp mưa rao
Làm không thổi được sưng u cả mồm
Thế mà mưa vẫn không thương
Hay mưa còn có vấn vương nơi nào
Làm Thanh Tòm đứng ngẹn ngào
Muốn theo nàng gió mà chàng ngáng chân
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Nào đâu dám nghĩ gió kiêu
Bao anh xin chết nói kiêu xong đời =))
Gió lạ nếu đã có lời
Lão nào chém gió cho rời quán ngay

Quán kia mới mở mấy ngày
Gió gửi lời thơ đắm say bao người
Ô kìa anh kính đừng cười
Muốn theo gió lạ đừng lười post thơ.

Mới vào tập toẹ làm thơ
Lâu lâu mới chém vu vơ một bài
Vào đây đâu phải "tranh tài"
"Ham vui" nên chém một vài bài thơ.

***********************************************

Mod này thơ thật quá hay
Ai mà chém Gió là bay đầu liền :D
Gió em vốn dĩ rất "hiền"
Nên người trêu chọc ôi phiền quá đi
Người cứ bóng gió làm chi
Có gì khó nói nhờ thi (thơ) nói giùm
Cớ sao người cứ lùm xùm
Đẩy qua đẩy lại Gió bùn lắm nghe :(
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quỳnh Anh xưa đẹp nhất làng
Gió nay mới tới nhẹ nhàng đẹp hơn
Quỳnh Anh hay dỗi hay hờn
Gió nay quấn quýt chẳng hờn tý nao
Quỳnh Anh xưa thích cành cao
Gió nay cành thấp xuyến xao bao người
Quỳnh Anh nhút nhát chỉ cười
Gió nay mạnh mẽ vừa cười vừa thơ
Quỳnh Anh giờ vẫn bơ vơ
Gió nay cũng vậy đang chờ Mưa ơi
Quỳnh Anh vui thích thì chơi
Gió nay thành bão chẳng chơi thì dừng
Quỳnh Anh như hổ trong rừng
Gió nay như thỏ thơm lừng...thịt băm
Quỳnh Anh một mét năm nhăm ( 1,55m )
Gió nay một mét sáu nhăm...tuyệt vời
Quỳnh Anh mang nhạc cho đời
Gió kia mang tới những lời thơ ca
Quỳnh Anh nổi tiếng vị tha
Gió nay nổi tiếng làm ba bát mỳ
Quỳnh Anh chỉ thích bánh mỳ
Gió nay chỉ thích bánh mỳ kèm....bia
Quỳnh Anh cùng với Gió kia
Hai nàng Kiều có người tia mất rồi
Làm em khóc đứng khóc ngồi
Ước chi mình hoá thành mồi em xơi


Các bác chém em kinh quá, em chém 2 nàng cho nó lành :))

Anh thì chỉ có Gió thôi
Tại sao lại lấy tôi ra làm nền
Làm gì cũng phải nhìn trên
Kẻo mà ăn mắng lại rên gừ gừ


Bực mình quá X(
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió kia vẫn thồi rì rào
Mong chàng Mưa đến thì thào đôi câu
Trách người quân tử quá lâu
Ngày đêm trông ngóng dốc bầu tâm tư
Một lòng vẫn giữ khư khư
Tình yêu trong sáng chẳng từ gian nguy
Ngổn ngang trăm nỗi nghĩ suy
Thân này trao gửi xin tùy mưa kia
Bác Hiếu liên tục tăm tia
Vẫn mà vẫn cứ ra rìa ai ơi
Dám mong hỏi gió một lời
Ai người quân tử em thời nói đi ?

Xưa kia gió vẫn thì thào
Các anh có đứng xếp hàng đi nao
Có xếp phải ngay ngắn vào
Thì gió mới thổi lên cao bầu trời
Đang thổi bỗng gặp mưa rao
Làm không thổi được sưng u cả mồm
Thế mà mưa vẫn không thương
Hay mưa còn có vấn vương nơi nào
Làm Thanh Tòm đứng ngẹn ngào
Muốn theo nàng gió mà chàng ngáng chân

Nỗi lòng xin tỏ cùng thơ
Kiukiu lên tiếng em thời thưa ngay
Gió em vẫn ngóng đêm ngày
Chàng quân tử với dạn dày phong sương
Gặp nhau tỏ vẻ mến thương
Nhưng chàng ấy có vấn vương chút nào
Gió vờn cành liễu lao xao
Run rẩy khi có mưa rào bên hiên
Chân tình vẫn giữ trong tim
Nhưng chàng ấy có bận tâm chút gì
Thôi đành từ biệt người đi
Như mưa mùa hạ đến đi vội vàng
Gió vẫn thổi khúc xốn xang
Vẫn mong chờ đó này chàng mưa ơi
Vài lời đã tỏ đây rồi
Người ta liệu có gửi lời theo mưa?
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bây giờ mới rảnh vào thơ
Ngó nghiêng một tẹo để phơ vài bài
Thơ giờ toàn các nhân tài
Đối thơ đối ẩm vài chai xong liền
Thơ phú cho hết ưu phiền
Biết đâu tìm lại tiền duyên kiếp nào

Sao lại cứ ngóng cứ trông
Khi mà duyên đó đang mong đợi chàng
Tiền duyên đã hợp lại tan
Khiến cho Kiu đó mênh mang nỗi lòng
Nhưng Kiu hãy mở tấm lòng
Đón tình duyên mới trong vòng tay thương
Dẫu là còn chút vấn vương
Nhưng là quá khứ còn thương nỗi gì
Kiu ơi chớ có sầu bi
Ngày mai gió đến xua đi nỗi buồn ;))
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mừng vì Hoa phá trại giam
Yêu nghề Hoa sẽ nguyện làm thâu đêm
Cần người Hoa đã mời Mem
Ai đây xin được đệ đơn cùng phòng
Bác Kiu đã cậy đã mong
Ai đây chẳng phụ tấm lòng cùng Hoa
Giúp khi rót nước pha trà
Phân công văn đến và đi đúng luồng
Cùng hoà cho nhịp Thơ tuôn
Ra về sánh bước cùng đường Hoa đi…..


Nói vậy mà chẳng chịu khai
Nguồn gốc xuất xứ thì ai nhận vào
Lý lịch chẳng biết thế nào
Hồ sơ chả có nhận vào thì tiêu​
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đi tu là việc người ta
Gió em nào biết người ta thế nào
Thân em liễu yếu thế này
Ko nhờ che chở có mà tiêu ngay
3D lởn vởn suốt ngày
Cứ chờ em hiện là "phay" em liền
Kiukiu cũng đâu có hiền
Em mà xuất hiện là "nghiền" em ngay
Thôi đành nhờ cậy Mod đây
Tấm chân tình đó Mod ơi nhận lời

Anh đây vốn sẵn máu Ba
Thêm Dê vào nữa thì A suốt ngày
Đâu cần gió hiện mới hay
Đang còn ẩn đó đã "Phan" ầm ầm
Các anh đây tấm chân thành
Gió đâu có hiểu tấm lòng các anh
Ngoại trừ Hiếu gia lâm ra
3D, kiu kiu đó còn thêm Thanh tòm
Các anh đây vẫn dập dòm
Chờ Chung kết tới vào lòng của em
Có cụ Trẻ cũng không tha
Hay em định Lái máy bay Bà già
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nỗi lòng xin tỏ cùng thơ
Kiukiu lên tiếng em thời thưa ngay
Gió em vẫn ngóng đêm ngày
Chàng quân tử với dạn dày phong sương
Gặp nhau tỏ vẻ mến thương
Nhưng chàng ấy có vấn vương chút nào
Gió vờn cành liễu lao xao
Run rẩy khi có mưa rào bên hiên
Chân tình vẫn giữ trong tim
Nhưng chàng ấy có bận tâm chút gì
Thôi đành từ biệt người đi
Như mưa mùa hạ đến đi vội vàng
Gió vẫn thổi khúc xốn xang
Vẫn mong chờ đó này chàng mưa ơi
Vài lời đã tỏ đây rồi
Người ta liệu có gửi lời theo mưa?

Cuộc đời vẫn lạ lắm thay
Người theo chẳng thích người hay chẳng cần
Hỏi sao cứ mãi lần chần
Chờ người quân tử bần thần sớm hôm
Đêm đêm nằm với gối ôm
Ngủ hoài không được lồm cồm ngâm thơ
Thơ rằng sao mãi bơ vơ
Mưa kia đi mãi chẳng chờ đợi ai
Trằn trọc hoài đến sớm mai
Tỉnh giấc chợt thấy lệ hai giọt buồn
Gạt đi nước mắt đang tuôn
Mà sao đau đớn khóc luôn một hồi
Mưa ơi sao anh quá tồi
Để gió cô độc đến hồi nào đây ???
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sao lại cứ ngóng cứ trông
Khi mà duyên đó đang mong đợi chàng
Tiền duyên đã hợp lại tan
Khiến cho Kiu đó mênh mang nỗi lòng
Nhưng Kiu hãy mở tấm lòng
Đón tình duyên mới trong vòng tay thương
Dẫu là còn chút vấn vương
Nhưng là quá khứ còn thương nỗi gì
Kiu ơi chớ có sầu bi
Ngày mai gió đến xua đi nỗi buồn ;))

Kiếp này vốn dĩ nặng tình
Duyên xưa dù mất nhưng mình luôn mang
Dẫu làm lữ khách lang thang
Chân trời góc biển chẳng màng hư danh
Dừng bước ngắm túp lều tranh
Dù nghèo xơ xác vẫn thành ấm êm
Thoáng chốc nhớ lại những đêm
Khi còn nồng đượm gối mềm ấp ôm
Ngẩng mặt hỏi trời ai chôm
Mang đi hạnh phúc sớm hôm của mình
Lòng sẽ giữ mãi bóng hình
Của người con gái vừa xinh vừa hiền
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cuộc đời vẫn lạ lắm thay
Người theo chẳng thích người hay chẳng cần
Hỏi sao cứ mãi lần chần
Chờ người quân tử bần thần sớm hôm
Đêm đêm nằm với gối ôm
Ngủ hoài không được lồm cồm ngâm thơ
Thơ rằng sao mãi bơ vơ
Mưa kia đi mãi chẳng chờ đợi ai
Trằn trọc hoài đến sớm mai
Tỉnh giấc chợt thấy lệ hai giọt buồn
Gạt đi nước mắt đang tuôn
Mà sao đau đớn khóc luôn một hồi
Mưa ơi sao anh quá tồi
Để gió cô độc đến hồi nào đây ???

Mưa kia là của người ta
Đâu phải của Gió mà sa được vào
Mưa kia chỉ thích thanh tao
Gió thời chỉ có ước ao một lời
Mưa ơi Gió nhắn một lời
Gió đang rất đỗi chơi vơi nỗi buồn
Mưa ơi Gió rất cô đơn
Tìm vui công việc chẳng (đỡ) hơn chút nào
Tưởng rằng mưa đến hôm nao
Nhưng mưa chỉ đến rồi ào đi thôi
Những mong mưa hiểu mưa ơi
Khi mưa ào đến Gió vơi nỗi buồn
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiếp này vốn dĩ nặng tình
Duyên xưa dù mất nhưng mình luôn mang
Dẫu làm lữ khách lang thang
Chân trời góc biển chẳng màng hư danh
Dừng bước ngắm túp lều tranh
Dù nghèo xơ xác vẫn thành ấm êm
Thoáng chốc nhớ lại những đêm
Khi còn nồng đượm gối mềm ấp ôm
Ngẩng mặt hỏi trời ai chôm
Mang đi hạnh phúc sớm hôm của mình
Lòng sẽ giữ mãi bóng hình
Của người con gái vừa xinh vừa hiền

Than ôi cái số nặng tình
Để Kiu vẫn mãi mang hình bóng ai
Dẫu rằng tình cũ chưa phai
Cũng xin thưa gửi một hai đôi lời
Tình yêu có ở trên đời
Bao giờ cũng đẹp chẳng lời nào hơn
Yêu rồi thì mỗi sớm hôm
Bao nhiêu mộng tưởng ấp ôm với người
Tình đi nào phải ai "chôm"
Bởi chăng là số chàng ơi đừng buồn
Đừng khiến cho giọt lệ tuôn
Đừng cho tim thắt hãy luôn ngóng chờ
Xin chàng hãy tỉnh cơn mơ
Người con gái đó nên bơ đi chàng
Còn bao thiếu nữ rộn ràng
Mắt huyền e lệ yêu chàng đó nghe
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mưa kia là của người ta
Đâu phải của Gió mà sa được vào
Mưa kia chỉ thích thanh tao
Gió thời chỉ có ước ao một lời
Mưa ơi Gió nhắn một lời
Gió đang rất đỗi chơi vơi nỗi buồn
Mưa ơi Gió rất cô đơn
Tìm vui công việc chẳng (đỡ) hơn chút nào
Tưởng rằng mưa đến hôm nao
Nhưng mưa chỉ đến rồi ào đi thôi
Những mong mưa hiểu mưa ơi
Khi mưa ào đến Gió vơi nỗi buồn

Gió lạ gặp phải mưa sa
Mưa bay phất phới chẳng sà xuống đây
Phải chăng mưa đã yêu mây
Để gió ở lại ngất ngây mối tình
Mặc gió trông ngóng một mình
Mưa kia mặc sức bình sinh ào ào
Chẳng lẽ vô tình vậy sao
Hay là chàng ấy nhào vào nàng mây
Còn lại gió một thân gầy
Ngày qua trông ngóng mình đầy sương mai
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió lạ gặp phải mưa sa
Mưa bay phất phới chẳng sà xuống đây
Phải chăng mưa đã yêu mây
Để gió ở lại ngất ngây mối tình
Mặc gió trông ngóng một mình
Mưa kia mặc sức bình sinh ào ào
Chẳng lẽ vô tình vậy sao
Hay là chàng ấy nhào vào nàng mây
Còn lại gió một thân gầy
Ngày qua trông ngóng mình đầy sương mai

Mây kia rất đỗi bồng bềnh
Mang hình cô gái với hình chàng mưa
Có mây rồi mới có mưa
Gió đây chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn
Mưa kia trọn một mối tình
Với nàng mây đó chung tình lắm thay
Gió chỉ biết ngóng đêm ngày
Ngóng cơn mưa đó chẳng hay Gió buồn
Thôi đành gạt lệ đang tuôn
Chúc mưa hạnh phúc luôn luôn bên nàng (mây)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Than ôi cái số nặng tình
Để Kiu vẫn mãi mang hình bóng ai
Dẫu rằng tình cũ chưa phai
Cũng xin thưa gửi một hai đôi lời
Tình yêu có ở trên đời
Bao giờ cũng đẹp chẳng lời nào hơn
Yêu rồi thì mỗi sớm hôm
Bao nhiêu mộng tưởng ấp ôm với người
Tình đi nào phải ai "chôm"
Bởi chăng là số chàng ơi đừng buồn
Đừng khiến cho giọt lệ tuôn
Đừng cho tim thắt hãy luôn ngóng chờ
Xin chàng hãy tỉnh cơn mơ
Người con gái đó nên bơ đi chàng
Còn bao thiếu nữ rộn ràng
Mắt huyền e lệ yêu chàng đó nghe

Ở đời vốn lắm gian truân
Tìm người vừa ý chục tuần trăng non
Mình biết mình chẳng còn ngon
Như hồi xưa ấy lon ton chơi bời
Cho nên đâu dám nhận lời
Bao nàng cứ đến rồi rời đi ngay
Quặn lòng sống mũi cay cay
Nỗi nhớ quay quắt từng ngày qua đi
Bây giờ sao dám so bì
Với lũ trai trẻ dậy thì đô con
Chỉ còn mỗi tấm lòng son
Gửi người con gái anh còn thương yêu
Ước rằng kiếp sống phiêu diêu
Tự do suốt kiếp trăm điều lãng quên
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mây kia rất đỗi bồng bềnh
Mang hình cô gái với hình chàng mưa
Có mây rồi mới có mưa
Gió đây chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn
Mưa kia trọn một mối tình
Với nàng mây đó chung tình lắm thay
Gió chỉ biết ngóng đêm ngày
Ngóng cơn mưa đó chẳng hay Gió buồn
Thôi đành gạt lệ đang tuôn
Chúc mưa hạnh phúc luôn luôn bên nàng (mây)

Gió kia đã buông thật rồi
Mặc mưa bay đến rồi ngồi mây kia
Gió cầm hai cốc uống bia
Nốc cạn sạch bách rồi vìa ngâm thơ
Thơ rằng mưa - hắn tên khờ
Sao hắn không hiểu hững hờ thế sao
Bỏ người con gái thanh tao
Gió kia về bến mưa rào bay đi
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió kia đã buông thật rồi
Mặc mưa bay đến rồi ngồi mây kia
Gió cầm hai cốc uống bia
Nốc cạn sạch bách rồi vìa ngâm thơ
Thơ rằng mưa - hắn tên khờ
Sao hắn không hiểu hững hờ thế sao
Bỏ người con gái thanh tao
Gió kia về bến mưa rào bay đi

Ko buông còn níu làm chi
Khi người đã dứt cuộc tình Kiu ơi
Gió giờ đang rất chơi vơi
Vì tên mưa đó thật hơi vô tình
Thôi đành ngồi hát một mình
Ôm cành liễu rủ chỉ mình Gió thôi
Kiu ơi nếu thấy mưa rơi
Nhắn giùm cho Gió vài lời với mưa
Rằng mưa là của ngày xưa
Gió đây "mũ phớt" như chưa biết chàng
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ko buông còn níu làm chi
Khi người đã dứt cuộc tình Kiu ơi
Gió giờ đang rất chơi vơi
Vì tên mưa đó thật hơi vô tình
Thôi đành ngồi hát một mình
Ôm cành liễu rủ chỉ mình Gió thôi
Kiu ơi nếu thấy mưa rơi
Nhắn giùm cho Gió vài lời với mưa
Rằng mưa là của ngày xưa
Gió đây "mũ phớt" như chưa biết chàng

Nhắn nhủ nhỡ bất thình lình
Mưa kia đổi ý giở mình với mây
Thấy gió mà đỏ hây hây
Chàng ta bay đến dựng xây lại tình
Lúc ấy kiu thời thất kinh
Mưa này cưa gái chiến chinh đã nhiều
Giờ thì quay lại làm liều
Bắt cơn gió ấy thổi diều lên cao
Xong rồi hắn đi rêu rao
Gió của tôi đó cấm nhào vào nha
 
Bên trên