Ðề: Thơ Thẩn Quán
Thay anh tưởng dễ hả em
Nếu em mà thích anh đem cho liền
Chỉ sợ gách vác rất phiền
Khi ấy khóc lóc cho tiền cũng thôi
Kiu này như cái cây sồi
Đứng đây chống đỡ chữ tôi to đùng
Bất kể kẻ cướp lũ khùng
Vô anh chấp tất anh hùng chiến luôn
Free thì em chối ngay
Gió em chỉ thích ngày ngày làm thơ
Thích thì ngồi mộng với mơ
Tội gì chức đó lại vơ vào mình
Bao chuyện phức tạp linh tinh
Kẻ gian, kẻ cướp cứ rập rình khắp nơi
Thôi Kiu hãy cứ đứng ngồi
Canh cho Thơ quán đang thời phất lên
Gió em chỉ thích ngày ngày làm thơ
Thích thì ngồi mộng với mơ
Tội gì chức đó lại vơ vào mình
Bao chuyện phức tạp linh tinh
Kẻ gian, kẻ cướp cứ rập rình khắp nơi
Thôi Kiu hãy cứ đứng ngồi
Canh cho Thơ quán đang thời phất lên