Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

loadeu

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Phê hàng xong mới rã rời
Chân đi không nổi tơi bời thân ta
Hàng kia tuy có hơi già
Nhưng về kết cấu vẫn là thiếu niên
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Thiếu niên đã đủ hình hài,
Mít non bơm thuốc, ngày mai chín liền.
Thời nay cơn lốc đồng tiền,
Lung lay đạo lý, tự nhiên mất dần!
 

nhviet341985

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Mất dần chút ánh sáng còn đọng lại
Ta một mình trống trải giữa bóng đêm
Một giấc mơ sao quá đỗi êm đềm
Mở mắt ra là thấy trời đã sáng
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Đã sáng rồi ư chim hót vang...
Bên kia triền núi nắng phơi vàng
Còn đây rừng rậm mây mù mịt
Vượt đỉnh Trường Sơn đến gặp nàng.
 

Hải Đăng

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Gặp nàng lần cuối rồi thôi
Đôi môi mặn chát, tình tôi lỡ làng
Hẹn nàng duyên kiếp lai sinh
Để tình trọn vẹn, để mình có đôi
 

nhviet341985

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Có đôi có cặp rất vui
Một mình buồn tủi lui thui một mình
Nhớ em nhớ bóng nhớ hình
Nhớ em đi tắm còn mình ngồi xem :v
 

Hải Đăng

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Ngồi xem lá rụng cuối thu
Thềm xưa rêu phủ, lời ru thêm sầu
Còn đâu một chút cơ cầu
Để ta còn được ngả đầu yêu thương
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Yêu thương đâu vắng canh trường,
Gối chăn giá lạnh còn vương tóc nàng.
Ngoài sân vằng vặc trăng vàng,
Khói hương, độc ẩm mơ màng ngày xa...
 

Hải Đăng

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Ngày xa xưa, ta yêu nàng
Ngày nay tình đã lỡ làng còn đâu
Thôi đành một kiếp bể dâu
Tình đầu giữ lại cho sầu vương mi
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Vương mi giọt lệ trang đài,
Sầu người biên ải ngày mai lại về.
Khép mình trọn nghĩa phu thê,
Đâu còn hú hí úp mề ai ơi...
 

Hải Đăng

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Ai ơi nhớ lấy câu thề
Dù xa cách mấy cũng về với nhau
Trầu cau, bữa cháo, bữa rau
Tình chàng ý thiếp có nhau trọn đời
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Trọn đời mình sống bên nhau,
Cơm ngày ba bửa đổi trao tâm tình.
Trăm năm đăng đẳng hành trình,
Chút nem, chút chả tôn vinh cơm nhà!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Đăng

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Cơm nhà chắc bụng ai ơi
Đừng mê phở chạ, đừng quên lối về
Lời thề non nước thủy chung
Cùng nhau giữ mái tình cùng tháng năm
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Tháng năm đêm vội tàn nhanh,
Bên em mãn tiệc đã thành bình minh.
Mặt trời ganh ghét rập rình,
Màn đêm vội vén chúng mình xa nhau...
 

Hải Đăng

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Xa nhau vẫn giữ lửa lòng
Vẫn mong gặp lại thỏa lòng nhớ nhung
Sống đời muôn kiếp lai dung
Thủy chung giữ vẹn, muôn trùng cách xa
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Cách xa vẹn giử chử tình,
Để ngày trở lại vẫn mình Việt Nam.
Đồng xanh, núi biếc, sông lam,
Đồng bào trăm trứng, đồng tâm tiên rồng.
 

Hải Đăng

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Tiên rồng nòi giống nước Nam
Cớ gì phương Bắc làm càn nơi đây
Biết đường còn giữ tấm thây
Kẻo ngày mai đến, đất lầy xác tươi
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Xác tươi chất đống gốc đa,
Thất kinh hồn táng xa nhà quê hương.
Chết chi bỏ vợ con thương,
Mồ chung chẳng chút khói hương lạnh lùng.

Ngày xưa mặt đất mộ chung,
Ngày nay biển cả, xác dùng cá ăn.
Cái bọn bành trướng hung hăng,
Đẩy con em bạn vào răng ngư kình.

Ngàn năm vận hội chuyển mình,
Đừng để tan nát như hình rùa xưa.
Ảo mộng thiên tử dây dưa,
Đến khi quả chín là vừa vở tan...
 

Hải Đăng

New Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Vỡ tan mộng ảo hung tàn
Làm càn nhân quả có màng ngày sau
Để rồi bụi lách bụi lau
Hồn không mồ mả, tương tàn kiếp sau
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Kiếp sau nguyện ước sẽ bên nhau,
Cái nợ ba sinh, phận má đào.
Nhan sắc hồng quần đành trả hết,
Tình duyên lổi hẹn với trăng sao.
 
Bên trên