Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

vietthuong

Well-Known Member
Nhe nanh, giương vuốt họp "hành",
Bao năm trui luyện đã thành thói quen.
Bên ngoài hoa mỹ lời khen,
Giấu trong ma quỷ kế hèn hại nhau!
 

vidansieusach

New Member
Hại nhau khéo đặt tình riêng
Lời đường ý mật xóm giềng ai hay
Khom lưng uốn gối bao ngày
Khác chi Trọng Dĩnh được ngay gian hùng....


-Trọng Dĩnh,tự của Đổng trác, quê ở lâm thao, lũng tây trung quốc !! Sinh thời là 1 tay bạo chúa khát máu !!!
 

vietthuong

Well-Known Member
Giang hùng, sơn vĩ, thổ cường,
Tạo hình chử "S" thân thương ngàn đời.
Ngoài kia gồm cả biển trời,
Lạc Long vùng vẩy từ thời hồng hoang.
 
iem có ý kiến là e nghe chả xuôi gì cả.

Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo mà bác.hi
 

cuong_7694

Well-Known Member
Giang hùng, sơn vĩ, thổ cường,
Tạo hình chử "S" thân thương ngàn đời.
Ngoài kia gồm cả biển trời,
Lạc Long vùng vẩy từ thời hồng hoang.
Hồng hoang đất tối trời đen
Sao xa Ngũ Trượng thắp đèn tế linh
Mệnh ai đâu tránh tử-sinh
Tài cao dưới mộ đủ bình Giang Đông


Tựa: Bài thơ có lấy điển" Gò Ngũ Trượng sao xa, khổng Minh qua đời''
 

vietthuong

Well-Known Member
Giang đông, thị tứ cũng đông,
Cà Mau chợ nổi trên sông thuyền bè.
Đi về thuận tiện tàu ghe,
U minh kênh rạch, rừng che mặt trời!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Mặt trời nhen tàn hừng đông
Tán cau hứng giọt nắng hồng nhỏ rơi
Sương tan xác lá tơi bời
Mương sâu trâu lội bời bời lúa thơm....


(sáng hè)
 

vietthuong

Well-Known Member
Lúa thơm ngát, trổ đòng đòng,
Mang bao cơn gió giửa đồng xanh tươi.
Trên kênh như giửa biển trời,
Khắp nơi "sóng lúa" cuộc đời ấm no!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Ấm no cơm u cơm thầy
Có manh áo mặc bọc thây giữa trời
Muối đếm từng hạt chia đôi
Có 1 đĩa dồi anh cũng sẻ 5=))
 

vietthuong

Well-Known Member
Sẻ 5, 2 có với 3,
Hợp nhau trở lại thành ra 6 rồi.
Chủ nhật được nghỉ đó thôi,
Đêm 2, 4, 6 ta ngồi đợi em!
=))
 

vidansieusach

New Member
Đợi e anh đã đợi nhiều
Sao e k đến người điêu quá rồi
Ngẫm cảnh 1 thời trầu vôi:((
tình ta xưa cũ giận rồi lại thương=((
 

vietthuong

Well-Known Member
Lại thương, lại nhớ, lại vương'
Tình xưa, lối củ, con đường biệt ly.
Xa nhau biết mấy xuân thì,
Ra ngoài ngàn dặm, tình gì gặp nhau!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Gặp nhau cho đến ngàn sau
Tình như thủ túc bạc đầu răng long...
Cầu duyên uốn lượn cong cong
Tơ hồng dẫn lối từ trong ra ngoài=))


tựa: bt có lấy ý của 1 đoạn thơ trong bài:''Tiếng hát sông hương'' của Tố Hữu:
''- Răng không, cô gái trên sông
Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài
Thơm như hương nhụy hoa lài
Trong như nước suối ban mai giữa rừng.
Ngày mai gió mới ngàn phương
Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân ''
 

vietthuong

Well-Known Member
Ra ngoài đón nắng ban mai,
Hồn tôi từ ấy sáng ngay con đường.
Anh em vạn kiếp tha hương,
Phá xiếng nô lệ bốn phương cờ đào!
 

vidansieusach

New Member
Cờ đào nhuốm màu cần lao
Hò ơ kéo pháo ào ào qua non
Chông gai nuôi nấng sắc son
Vàng mười thử lửa sáng còn ngàn năm..

 

vietthuong

Well-Known Member
NGÀN năm mãnh đất Thằng Long
NĂM nào họ Lý thấy rồng vút cao.
OAI phong rồng lửa tự hào,
HÙNG cường đế quốc đổ nhào tại đây!
 

Dung Pham

New Member
Ðề: Re: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Tại đây có bác VIỆT THƯƠNG
Làm thơ đối đáp mất vài phút thôi
Thơ tình, thơ hận, thơ ca
Thơ nào cũng có trong nhà bác THƯƠNG
 

vietthuong

Well-Known Member
Bác thương đất nước lầm than,
Gông xiềng nô lệ, cơ hàn lương dân.
Lên đường bốn bể dấn thân,
Tìm đường giải phóng toàn dân nước mình!
 

vietthuong

Well-Known Member
Nước mình nép ở biên Đông,
Vẹn tình với biển đôi dòng phù sa.
Sông hồng nước đỏ đổ ra,
Cửu Long nước bạc nở hoa cuộc đời!
 
Bên trên