Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

cuong_7694

Well-Known Member
Hoảng kinh chân run mắt mờ
Ấy là Hầu Kiệt gặp mơ anh hùng
Lấy đầu tựa kẻ ung dung
Mới gọi Dực Đức oai hùng ra sao??

Chú thích: lấy điển Trương Phi( tự là Dực Đức) trên cầu Trường bản thét 1 tiếng thiên binh vạn mã của Tào Mạnh Đức(tào Tháo) lui xa 8 dặm, thét tiếng thứ 2 Hạ Hầu Kiệt- 1 trong những tướng và là người trong họ tào tháo phải vỡ mật mà chết:)) Đúng là đáng bậc kỳ hùng đầu đội trời , chân đạp đất@-)@-)
 

vietthuong

Well-Known Member
Ra sao mẹ hỡi ngày mai,
Theo chồng con lại... cứ hoài lo lo.
Thiếu con vắng lặng buồn xo,
Cơm canh... nhà cửa lại to vắng người!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Vắng người bỗng thấy nhớ sao??
Chợt loáng cánh cò bay lên cao
kẻ trơ một bóng nào vui đến!!
Cò đâu khắc khoải phương nào xa xôi...
(tự do thơ:D)
 

vietthuong

Well-Known Member
Xa xôi phương ấy nhớ quê hương.
Ngẫm lại đã lâu xa ruộng vườn.
Mấy dịp xuân về miền tuyết trắng,
Mai đào thiếu vắng... kiếp tha phương!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Xa xôi phương ấy nhớ quê hương.
Ngẫm lại đã lâu xa ruộng vườn.
Mấy dịp xuân về miền tuyết trắng,
Mai đào thiếu vắng... kiếp tha phương!
Tha phương một kiếp buồn lan
Chiều vương mơ mộng sóng tràn ngập tim
Tháng năm tôi vẫn kiếm tìm
Mùa yêu đầu ấy đồi sim nở tràn....
 

vietthuong

Well-Known Member
Nở tràn khuyến mãi smartphone,
Thị trường trầm lắng, hàng tồn đầy kho.
Xăng dầu, cơm áo lắm lo,
Thế mà điện, nước vẫn hò... giá tăng!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Giá tăng ta vẫn cười nhăn
Mặc cho biển lấp ,trời hằn trên mây
Ngao du phiêu lãng đó đây
Cà dưa muối lọ vẫn đầy sức xuân:))
 

vidansieusach

New Member
Sức xuân em chạy tung tăng
Biển xanh ngập nắng hải bằng chao bay
Bướm xinh đậu nhành hoa lay
Kìa ai đang hut điếu cày trên mương...:D
 

vietthuong

Well-Known Member
Trên mương nước trắng cá tung tăn,
Dăm chú cò bay sải cánh căng.
Lúa trổ tràn đồng xanh ngút mắt.
Bưng biền đổi mới vượt khó khăn!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuong_7694

Well-Known Member
Khó khăn nuôi lớn chí tang bồng
Kẻ so danh lợi với phường ngông
Khác chi tiểu nhân với quân tử..
May ra thì được lão công công:))
 

vietthuong

Well-Known Member
Cong cong dãi lụa yếm đào,
Vắt ngang mờ ảo như rào dậu thưa.
Mát lòng đi giữa ban trưa,
Nắng vàng đổ xuống... cũng vừa hiện ra!
=))
 

cuong_7694

Well-Known Member
Hiện ra khiến vịt nhảy rào
Chó mực xịt mũi cào cào bay xa
''Công công'' tiếng ấy đồn xa
Đến nay fan ruột gọi là dân GAY=))
 

vietthuong

Well-Known Member
Dân "gay" biến thái khó lường,
Khi may ngón tóc, lúc vương cẳng dài.
Bi da lổ hậu thụt hoài,
Được chăng táo bón nơi này ... bỏ qua!
 

vidansieusach

New Member
Bỏ qua cái ngữ 'BD'':D
Đàn ông thì phải đuề huề ngay lưng
''Của nợ'' thì phải biết ''tưng''
Vuốt nanh bạch hổ xưng hùng một phương:))
 

vietthuong

Well-Known Member
Một phương yên ả thái bình,
Ba phương nổi sóng động binh sớm chiều.
Loài người đang đến tự tiêu,
Đánh nhau rồi được thật nhiều khổ đau!
 

vietthuong

Well-Known Member
Khổ đau ngụp lặn trầm luân,
Con đường giải thoát gian truân thử lòng.
Biết rằng vạn vật sắc không,
Bao nhiêu cãm xúc đèo bồng dẫn đi!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Dẫn đi 36 phố phường
Theo em từng bước cô em điệu đà
Mấy lần em chối nhà xa
Thầy u đổ bệnh ai mà trông nom:D


p/s: vừa kết 1 em xinh tươi mong các bác ủng hộ:D
 

vietthuong

Well-Known Member
Trông nom, bao mắt ngó dòm,
Liền tay lấy vợ kẻo thòm thèm thêm.
Đêm nằm gác trán qua đềm,
Bao nhiêu kíp nổ, mình em bom mìn! =))
 

cuong_7694

Well-Known Member
Trông nom, bao mắt ngó dòm,
Liền tay lấy vợ kẻo thòm thèm thêm.
Đêm nằm gác trán qua đềm,
Bao nhiêu kíp nổ, mình em bom mìn! =))
Bom mìn là ''bưởi chi đây''
Là ngã ba nhỏ mọc đầy cỏ hoang:))
Thầy u cấm:'' đi lang thang''
Kẻo mìn lại nổ phá làng phá thôn=))
 
Bên trên