Thơ cốc quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Ngày hôm đó trời bỗng đổ cơn mưa
Anh vội vã đưa dù qua lớp học
Sợ đường xa ướt mái tóc, dáng ngọc
Em quay đi mắt chực khóc mừng vui.

Ngày xa nhau tay trong tay ngậm ngùi
Chúc cho anh được vui bên người mới
Duyên không phận chẳng bao giờ vươn tới
Khóc làm gì người hỡi có chi đâu:((
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Ngày xa nhau tay trong tay ngậm ngùi
Chúc cho anh được vui bên người mới
Duyên không phận chẳng bao giờ vươn tới
Khóc làm gì người hỡi có chi đâu:((

Từ bây giờ em chẳng khóc nữa đâu
Em sẽ vui bên duyên tình chợt tới
Hạnh phúc này dẫu đắng cay mệt mỏi
Trái tim em vẫn trao gởi một người
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Từ bây giờ em chẳng khóc nữa đâu
Em sẽ vui bên duyên tình chợt tới
Hạnh phúc này dẫu đắng cay mệt mỏi
Trái tim em vẫn trao gởi một người

Khóc làm chi hãy cố nở nụ cười
Vui duyên mới thắm tươi trong ngày cưới
Đêm bên nhau trao em hạnh phúc cuối
Lời tạ từ đắm đuối phút môi hôn
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ cốc quán

Vào Quán không thấy Cà đâu
Hẹn vài hôm nữa gặp nhau nhé Cà
13 lên đường vào Đà
17 tạm biệt về Nhà Xứ Thanh
Mong gặp các chị các anh
Không thì lời hứa sẽ thành hứa suông~O)~O)~O)
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Vào Quán không thấy Cà đâu
Hẹn vài hôm nữa gặp nhau nhé Cà
13 lên đường vào Đà
17 tạm biệt về Nhà Xứ Thanh
Mong gặp các chị các anh
Không thì lời hứa sẽ thành hứa suông~O)~O)~O)

Bác nói làm Cà trông mong
Mười ba tháng bốn đợi trông đến gần
Khi đó Đà Thành sẽ mần
Thịt Xứ Thanh bác để gần nhau hơn ;))
 

kdq2010

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày dỗ tổ mùng mười tháng ba

PS: Thơ "mình" hay quá :))
 

vblog_biz

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hôm nay mùng 10 tháng 3
Em thấy pác Hạnh đi ra đi vèo
Đã thế dẫn theo cô nào
Thêm 2 cô nữa đi vào đi ra
Nhìn kỹ ở quán Kayla
Hóa ra bác dẫn vợ con đi cà ( phê )


=))
 

hoangnam257

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hôm nay rảnh rỗi la cà
Bỗng nhiên sẩy bước một nhà toàn thơ
Đầu óc vốn dĩ tơ mơ
Hôm nay lại thấy lời thơ ra vào. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hôm nay rảnh rỗi la cà
Bỗng nhiên sẩy bước một nhà toàn thơ
Đầu óc vốn dĩ tơ mơ
Hôm nay lại thấy lời thơ ra vào. :))

Sảy bước thì có lời chào
Cốc Thơ đón tiếp bạn vào nơi đây
Thỉnh thoảng rảnh rỗi xum vầy
Cho Cốc nhộn nhịp thơ hay tuôn trào.
 

hoangnam257

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Sảy bước thì có lời chào
Cốc Thơ đón tiếp bạn vào nơi đây
Thỉnh thoảng rảnh rỗi xum vầy
Cho Cốc nhộn nhịp thơ hay tuôn trào.

EM nay đường đột bước vào
CHÀO anh chào chị chào Cà ưu tiên
CÁC anh xin chớ thấy phiền
BÁC Cà người lập đầu tiên píc này. :D
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ cốc quán

Tinh mơ tạm biệt xứ Đà
Về Thanh bận việc nhớ mà chưa vô.
Khi vào đến Biển Lăng Cô
Hầm đèo rực sáng đón chờ Jerry
Đường ven biển đẹp lạ kỳ
Đổi thay kỳ diệu, thầm thì Biểm đêm
Sandy resort êm đềm
Bỏ tiệc chiêu đãi vội tìm bác Châu
Bởi vì đã hẹn từ lâu
Chỉ mong hội ngộ tâm đầu sẻ chia
Gặp nhau ở Tiulip beer
Hương vị của Tiệp - Tên thì Hà Lan
Mấy ly đen được rót tràn
Chuyển sang ly khác giống nàng Cà Chua
Liêng biêng mới gặp anh Đô
Mừng vui nên cứ nâng zô đều đều
Ngockut vẫn thật đáng yêu
Bé xí và đủ độ liều với Pê
Nhậu xong đi Karaoke
Giao lưu tiếng hát đê mê lòng người
Cà Chua chỉ biết ngồi cười
Bác Châu xứng đáng là người uyên thâm
Lossless bác thuộc cả trăm
Những bài cổ điển hòa cùng Jerry...
Tiếc thời gian cứ trôi đi
Hẹn Cafe số mà vì việc chung
Không đến được để tương phùng
Đành hẹn khi khác lại cùng bên nhau.
Ra về mong có dịp sau
Thời gian cho phép sẽ hầu chuyện thêm
Về Thanh công việc liên miên
Tranh thủ vào Quán post lên bài này
Cảm ơn Đà Nẵng mê say
Miền Trung đích thực nơi này - Trung Tâm
 

hoangnam257

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hàn giang mờ mịt khói sương bay
Đà Nẵng chiều nay người có say?
Quán vắng đợi hoài khách chẳng thấy
Cốc thơ gió lạnh lòng ai hay?

Bà Nà một dải mây che mất
Bên bến nhìn sang mắt lệ cay.
Dừng lại tay đưa đề mấy chữ
Ngày mai mong ngóng cảnh sầu thay.

Bác nào có nhã hứng họa với em phát cho quang cảnh topic đỡ tĩnh lặng nào. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kdq2010

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hôm nay em lại mần thơ
Mà sao ko hiểu tại sao lảm thơ
Hay là chán quá mới vầy
Thôi thì làm phát cho đầy box thơ
:)) :))
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hàn giang mờ mịt khói sương bay
Đà Nẵng chiều nay người có say?
Quán vắng đợi hoài khách chẳng thấy
Cốc thơ gió lạnh lòng ai hay?

Bà Nà một dải mây che mất
Bên bến nhìn sang mắt lệ cay.
Dừng lại tay đưa đề mấy chữ
Ngày mai mong ngóng cảnh sầu thay.

Bác nào có nhã hứng họa với em phát cho quang cảnh topic đỡ tĩnh lặng nào. :D

Hàn Giang rực sáng ánh đèn soi
Đà Nẵng biển đêm lứa đôi ngồi
Lặng im nghe sóng rì rào vỗ
Bạc đầu đỉnh sóng gió chơi vơi.

Non nước Hoành Sơn năm ngọn núi
Hòn đá vô hình nắng mưa phơi
Bàn tay người thợ sao tài thế
Đá kia nay bỗng có hồn người.

Đừng để hồn anh trơ thành đá
Bên nhau sao cách cả biển trời
Đừng để hồn em như ngọn sóng
Bạc tóc vì mong mãi một người
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Lâu nay ghé lại nơi đây
Cốc quán bỏ ngỏ sao đầy ý thơ
Cà chua không đón không chờ
Khách vào khách lại thẫn thờ quay ra
Thuở xưa nàng ấy thật thà
Ngày đêm trông cửa trông nhà cốc vui
Bây giờ chẳng thấy tới lui
Chỉ thanks một cái giật lùi quay đi ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Yêu ai cứ để trong lòng
Yêu thêm đứa nữa đề phòng rủi ro
Thân em em hãy tự lo
Chứ đừng có để bụng to anh sầu
Lỡ mà em chót mang bầu
Anh tìm nơi khác ao sâu thả cần
Em ơi chớ có bần thần
Thói đời là thế được mần xong dông
Chợ chiều người vẫn cứ đông
Trên đời sướng nhất đàn ông em à
Thương thay cái phận đàn bà
Bụng to chửa đẻ ơi à con thơ
;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Nhiều khi tôi muốn bên em
Chờ khi trời tối nhá nhem thì thầm
Cho xe chui vào trong hầm
Đường không ánh sáng ầm ầm lao nhanh
Đôi khi phải bóp chút phanh
Đạp côn vào số rõ rành phân minh
Trao em trọn vẹn nghĩa tình
Bên em tôi muốn... đừng phình xăm ra
=))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Anh nằm anh hát nghêu ngao
Tình yêu như kẹo ngọt ngào môi hôn
Khi thương tay nắm ôn tồn
Đưa tay anh bắt cái hồn người yêu
Cô bạn xinh xắn như kiều
Mỉm cười nũng nịu anh chiều em đi
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Em thì chẳng biết làm thơ
Vào đây ngó cái ngẩn ngơ mất hồn
Thơ này lại ra vần ồn
Làm cho em thấy bồn chồn ruột gan
Muốn thò chân vào trong hang
Sợ gặp đàn ếch một đàn bao vây
Bao bì phòng vệ quanh đây
Chụp cho đến tận gốc cây mới vào.
;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Hà Anh tên ấy thật mê
Đà thành một cõi người chê có thừa
Yêu nhau biết mấy cho vừa
Thương nhau mắt nhắm làm bừa cho nhanh
Cho xe dạo phố loanh quanh
Bon bon hai bánh chui nhanh vào hầm
Ở trong nơi ấy tối sầm
Anh hùng múa gậy âm thầm giương oai
Cà chua nàng ấy mệt nhoài
Ở nơi thơ cốc có hoài nhớ nhau
 
Bên trên