Lục Bát Bốn Câu

vietthuong

Well-Known Member
Ôi trời một đống đầy đinh,
Thiếu đi cây búa, rập rình chọt nhau.
Lổ đâu chẳng thấy tiếc nào,
Đóng đinh vào lổ, ôi chao sướng đời!
 

vietthuong

Well-Known Member
Lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ,
Gặp nhau trên phố bây giờ khác xưa.
Chắc là trời lạnh, nắng trưa,
Con đường nở rộng... cho vừa lòng nhau!
 

Hải Đăng

New Member
Lòng nhau ai cũng tỏ tường
Cớ sao lại cứ qua đường ngó lơ
Tối về viết lại bài thơ
Đêm nằm mơ phố, hồn mơ lối nào?
 

vietthuong

Well-Known Member
Nắng về giá lạnh sắp qua,
Sao mà em vẫn như là đóng băng.
Hứng từng sợi nắng ngoài sân,
Mang về dệt vải... băng dần tan thôi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Fshare mạnh mẽ lạ kỳ,
Hai lần mỗi tháng bảo trì siêng năng!
Tải file hỏa tốc rần rần,
Nhưng mà mỗi tháng được chăng dăm ngày!
 

vietthuong

Well-Known Member
Nhà thương, nhà nhớ, nhà ơi!
Xa em một tháng, nhìn thời gian trôi.
Ngày dài ra mãi chẳng thôi,
Mong nhanh xong việc, bờ môi đang chờ!


04_040912DOOLThangKGS04.jpg
 

khongthenaoquen

Well-Known Member
Em ơi anh vẫn đợi chờ
Tình em sao mãi ơ hờ , xa xôi
Tuổi xuân rồi cũng sẽ trôi
Người ơi hãy đến cho môi nụ cười .
 

vietthuong

Well-Known Member
Nghĩa tình buôn bán men sông,
Mùa xuân theo gió, gió đông lạnh lùng.
Mai đào nụ khẻ cánh bung,
Gieo nhân, tặng nghĩa vui cùng xuân sang!
 

vietthuong

Well-Known Member
Chẳng còn chiếc lá diêu bông,
Xổ lồng con sáo sang sông mất rồi.
Lòng riêng, riêng những bồi hồi,
Mãi tìm chiếc lá để rồi sáo bay!
 

vietthuong

Well-Known Member
Tưng bừng vụ thử hạt nhân,
Nháo nhào cường quốc làm căng Bắc Triều.
Vấn đề đâu tại anh liều,
Tên lửa được dịp vây đều... Bắc Kinh!!!
 

vietthuong

Well-Known Member
Có ngày hòn đá nói năng,
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.
Để dân giám sát nước non,
Thì thằng tham nhũng chẳng còn đường ăn!
 

vietthuong

Well-Known Member
Đôi tay khẻ chạm bờ vai,
Lần theo suối tóc trượt dài ước mong.
Con tim rung rẩy bên trong,
Men theo đồi vắng xuống vòng triền eo!
 

vietthuong

Well-Known Member
Hú hồn, gọi vía về đây,
Rừng thiêng, nước độc chớ say mềm lòng.
Tấm thân trần thế mặn nồng,
Gia đình, con cái ai trông hỡi hồn!
 

vietthuong

Well-Known Member
Chết liền buổi tối bình yên,
Đạo cụ phát nổ quy tiên mười người.
An toàn phòng cháy mắc cười,
Mười ngàn điểm nửa, lạy trời... dân gian!
=))
 

vietthuong

Well-Known Member
Dáng ai che bóng tà dương,
Để ta thương nhớ, nhớ thương trong lòng.
Chiều chiều ra bãi ven sông,
Mặt trời tắt nắng... mãi không thấy người!
 

vietthuong

Well-Known Member
Nhà hoang vắng lạnh then cài,
Riêu phong dẫn lối cỏ đầy ngoài sân.
Chung quanh lặng ngắt dưới trăng,
Nổi niềm tâm sự, biết rằng hỏi ai?
 

vietthuong

Well-Known Member
Con chim non, hót véo von,
Trên cây gòn, chiếc lồng tròn tí hon.
Thãm cỏ non, bé lon ton,
Chạy vòng tròn, gót chân son tí hon!
 

vietthuong

Well-Known Member
Rèn thân như thép đã tôi,
Kinh qua lửa đỏ để ngồi... ghế to.
Chuyện dân, chuyện nước trời lo,
Nhân thân ta tốt ta lo... chuyện nhà!
 

vietthuong

Well-Known Member
Như điên dưới ánh trăng tròn,
Nghìn con dòi bọ gặm mòn xương da.
Tiếng gào, tiếng thét, tiếng la,
Trên triền cát trắng như hòa sóng reo!
 

vietthuong

Well-Known Member
Đã thành tổ quốc ghi công,
Giửa nơi biển cả vẫn mong ngày về.
Bấy lâu nín lặng buồn ghê,
Gạc Ma giờ đã trở về lòng dân!


Năm nay, nhân ngày 14/03 báo chí đồng loạt đưa tin về trận "hải chiến" Gạc Ma... Mừng ghê, ký ức về 64 liệt sỹ đã trở về với lòng dân tộc.

anh%203%27.jpg

Mẹ Muộn, mẹ của liệt sĩ Phạm Minh Sự, mặc tấm áo
được mẹ may lại từ chiếc áo kỷ vật của người con để lại.
[TNO]
 
Bên trên