Cóc Cốc Thơ.

bookfree

Active Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Vô tình lạc bước vào chốn đây
Thơ cóc ngổn ngang rớt rơi đầy
Ghé tai nghe ngóng, chờ thơ mới
Liếc mắt tìm thơ thỏa cõi lòng
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Bác đã có lòng thì em xin thưa
Nơi đây nhận hết không chừa một ai
Làm thơ đâu có cần tài
Chỉ là mấy chữ khôi hài vậy thôi

Vậy nên mời bác hãy ngồi
Cùng làm con cóc sinh sôi chốn này
Thời gian làm việc ta cày
Đến khi rảnh rỗi cứ... chốn nay ta tìm :)
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Hè đến phượng hoa trổ một bông,
Gió lay cánh rụng xuống dòng sông,
Cá đâu đớp mất ngày hè mãi.
"Cha mẹ bận làm con biết không?"
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Đang đêm ra ngắm sông Hồng
Thấy cô e gái ngồi không, một mình
E mặc bộ áo thùng thình
Nguyên một màu trắng lung linh giữa cầu

Lại gần mình hỏi 1 câu
Sao cô e gái ngồi lâu không về
E quay mặt nói hả hê
Từ khi e mất e chưa hề gặp ai >.<!!!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Chiều tàn xỏa tóc áo bay bay,
Dáng ngọc, hoàng hôn ai đợi ai?
Nhuộm đỏ tầng mây dăm sợi nắng.
Mặt trời khuất núi biết còn ai?
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Chỉ còn những chú hươu với nai
Ẩn mình trong hang chờ trời sáng
Còn ta về nhà ngồi lướt mạng
Chờ đến sáng mai lại đi làm
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Bao nhiêu công việc cũng ham,
Quết không bỏ xót, quyết làm cho xong.
Cuộc đời cứ thế mòng mòng,
Chẳng còn nhìn ngắm mênh mông biển trời!
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Chỉ mong vận đổi sao rời
Liên tục thăng tiến, tiền rơi đầy nhà
Âm dương xung túc thuận hòa
Chỉ nghĩ đến vậy thấy là quá vui ^^
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Xẻ chia cay đắng, ngọt bùi,
Gian nan bền vững, ngày vui Ta, Người.
Ước mơ bay chín tầng trời,
Tới khi chạm được... tiếc thời u minh!
 

bookfree

Active Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Mỗi ngày cố gắng một bài,
Mà sao khó quá, nghĩ hoài không ra,
Thôi thì ta cứ tà tà,
Vài năm ba bữa một làm ra một bài.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ngoài sân một đóa lan hài,
Lọ lem đánh mất, good night vội về.
Hoàng tử nhặt được nên mê,
Truyền dân ướm thử, rước về hậu cung!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Hoàng Tử sức trẻ đang sung
Lọ Lem đau bụng vì đúng đến ngày
Trời ơi sao lại thế này
Hoàng Tử đau đớn đi cày ... bia ôm :D
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Nẩy chồi đâm lộc vẫn thơm,
Tam đường sung sướng chỉ xôm thưa dần.
Nhị đường "ma xát" rần rần,
Con đường lên đỉnh chỉ tăng trọc đầu!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ý ơi, Anh gọi theo Tây...
Về ngay vòng bảng máy bay đang chờ.
Thôi thì tan nát bài thơ,
Khải hoàng kèn trống nơi Bờ-ra-xin
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Không thể đoán được đội nào WIN
World Cup năm nay chán vãi... khìn
Thôi đành chờ xem SAO tỏa sáng
Để còn cho đáng cái công xem
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Làng cầu quốc tế giờ xem xem,
May rủi thắng thua chỉ một đêm,
Trả nợ bốn năm chưa xóa hết.
Mỗi lần world cup lại chồng thêm.
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Đáng buồn cờ bạc chơi đêm
Vợ lo con khóc bên thềm đợi cha
Ai rồi cũng phải hóa ma
Sống sao cho sống đừng là nghiệp bi
 
Bên trên