Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

------------------------------
Ố hay Bác có luận văn
Văn hay đâu phải cứ thẳng thừng
Thơ văn phải hiểu các từ lặng nhấn sâu
Nghĩa bóng cộng với nghĩa đen
Nên văn mới tuyệt để tròn thú Thơ​
Cái nghĩa trong câu: Ra đây ta hãy lai rai vài thùng là ý các Bác ra đây ta làm vài thùng Bia đấy Bác.Chứ ai nới lai rai vài Thác Rùng 8-} 8-} 8-}....Làm văn phỉa hiểu nghĩa bóng cho sâu mới ra thú Thơ Bác HDCP à :-h

Chẳng lẽ Pê phải lăn tăn
Văn thơ lai láng cuốn phăng nhiều nàng
Các em thủ thỉ khẽ khàng
Xê Pê phân xử từng nàng từng em
Nghĩa bóng cho đến nghĩa đen
Anbình hãy nghĩ rồi đem về nhà.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP - Cẩm Phả vùng than
Pê Đê Phôn cứ thấy mang làm hàng
Hàng Phôn nhìn thật bẽ bàng
Pháo bi chẳng thấy mơ màng cái chi?

Thôi em cũng xin bác Pê
Để yên Phô ý đừng chê nữa mà
Dẫu biết Phô cắt mất ...
Thì zai không được chẳng thà làm girl :))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay Hanoi mưa rào
Eo ơi mát quá Gió ào vào đây
Trà chanh uống vẫn ngất ngây
Giờ này mới ngấm dạ dày ôi thôi

Em đã bảo chưa ăn tối mà cứ ép uống Trà chanh, bi giờ mới biết hậu quả nè :((
Nhưng công nhận Trà chanh ngon thật, free nên càng ngon ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay Hanoi mưa rào
Eo ơi mát quá Gió ào vào đây
Trà chanh uống vẫn ngất ngây
Giờ này mới ngấm dạ dày ôi thôi

Tối nay em uống trà chanh
Chắc về đêm lại nhớ anh vô ngần
Sao em mặt cứ đần đần
Nhớ anh cứ nói tần ngần làm chi?
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay Hanoi mưa rào
Eo ơi mát quá Gió ào vào đây
Trà chanh uống vẫn ngất ngây
Giờ này mới ngấm dạ dày ôi thôi

Em đã bảo chưa ăn tối mà cứ ép uống Trà chanh, bi giờ mới biết hậu quả nè :((
Nhưng công nhận Trà chanh ngon thật, free nên càng ngon ;;)

Gió em mặc váy đáng yêu
Làm cho các lão liêu xiều cả lòng
Chỉ Kiu là ngồi thong dong
Nên em Gió tức môi cong dỗi hờn =))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tối nay em uống trà chanh
Chắc về đêm lại nhớ anh vô ngần
Sao em mặt cứ đần đần
Nhớ anh cứ nói tần ngần làm chi?

Mặt em đâu có đần đần
Là vì mắt cứ tần ngần quán xôi
Anh Hiếu hứa cho ăn rồi
Họp xong chạy mất ôi thôi buồn rầu
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Gió em mặc váy đáng yêu
Làm cho các lão liêu xiều cả lòng
Chỉ Kiu là ngồi thong dong
Nên em Gió tức môi cong dỗi hờn =))

Ai thèm giận hờn Kiu đâu
Hôm nay bụng đói hơi sầu đấy thôi
Anh Hiếu hứa cho ăn xôi
Thế mà chạy mất chẳng lời nói thêm :((
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mặt em đâu có đần đần
Là vì mắt cứ tần ngần quán xôi
Anh Hiếu hứa cho ăn rồi
Họp xong chạy mất ôi thôi buồn rầu

Ối giời tin Hiếu làm chi
Xôi em có thích thì ta cùng vào
Ăn xôi có thích không nào
Xôi xong rồi lại nặn nhào bánh bao
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ai thèm giận hờn Kiu đâu
Hôm nay bụng đói hơi sầu đấy thôi
Anh Hiếu hứa cho ăn xôi
Thế mà chạy mất chẳng lời nói thêm :((

Sếp Hiếu chỉ giỏi hứa lèo
Bồ nhí mà chẳng chịu đèo đi ăn
Phải Pê thì khỏi lăn tăn
Từ đêm đến sáng cho ăn bét nhè =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ai thèm giận hờn Kiu đâu
Hôm nay bụng đói hơi sầu đấy thôi
Anh Hiếu hứa cho ăn xôi
Thế mà chạy mất chẳng lời nói thêm :((

Ai biết em giận hờn Kiu
Trông Kiu lãng tử đáng iu thế này
Đừng tin lão Hiếu tỏ bày
Kiu kia cũng có xôi đầy em ơi.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh Hiếu lại trốn đâu rồi
Ra đây nghe ngóng vài lời P, Kiu
Cớ sao bác cứ buồn thiu
Để em ngóng mãi ỉu xìu quá thôi

Sao mãi mà chả thấy bác Hiếu đâu nhờ. Hay lại đi ăn lẻn 1 mình rùi đây ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh Hiếu lại trốn đâu rồi
Ra đây nghe ngóng vài lời P, Kiu
Cớ sao bác cứ buồn thiu
Để em ngóng mãi ỉu xìu quá thôi

Sao mãi mà chả thấy bác Hiếu đâu nhờ. Hay lại đi ăn lẻn 1 mình rùi đây ;))

Sao em không trả lời anh
Mà lại Hiếu Hiếu thôi đành chịu thua
Lão ý giờ đã là vua
Nên cơn gió lạ em lùa theo ư ...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh Hiếu lại trốn đâu rồi
Ra đây nghe ngóng vài lời P, Kiu
Cớ sao bác cứ buồn thiu
Để em ngóng mãi ỉu xìu quá thôi

Sao mãi mà chả thấy bác Hiếu đâu nhờ. Hay lại đi ăn lẻn 1 mình rùi đây ;))

Hiếu đang lang thang chốn nào
Để cho em Gió kêu gào thế sao
Em Gió cứ ước cứ ao
Mong sao Hiếu đến để lao vào lòng.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các anh toàn nghĩ linh tinh
Em đoán anh Hiếu đang rình đâu đây
Nhắc Hiếu là vì Gió đây
Đang cú vì bị leo cây kia kìa
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các anh toàn nghĩ linh tinh
Em đoán anh Hiếu đang rình đâu đây
Nhắc Hiếu là vì Gió đây
Đang cú vì bị leo cây kia kìa

Anh đi ăn phở em ơi
Cơm nhà em nấu anh xơi không vào
Lâu lâu ăn đĩa phở xào
Ăn xong lại thấy xuyến xao trong lòng :-bd
 

congphu88

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán thơ vắng vẻ khách buồn thiu
Ghé qua lòng man mác, đìu hiu
..............................
 

congphu88

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Dịu dàng em đi giữa phố đông.
Nắng sớm dường như cũng thêm hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không.
chả biết đọc ở đâu, 50% là xuyên tạc :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Dịu dàng em đi giữa phố đông.
Nắng sớm dường như cũng thêm hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không.

Nguyên văn

"Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không."


SGK Ngữ Văn 9 có trích dẫn;))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Áo đỏ congphu áo đỏ nào
Mà conmango cứ lao xao
Ngữ văn lớp 9 nay đã trích
Congphu ơi hỡi giải thích sao ;))
 

thanhtung0506

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Áo đỏ congphu áo đỏ nào
Mà conmango cứ lao xao
Ngữ văn lớp 9 nay đã trích
Congphu ơi hỡi giải thích sao ;))

chém gió thì chém vừa vừa
congphu mới chỉ lưa thưa vài bài
học tập cần phải dài dài
cớ sao bắt chẹt tịt đài làm thơ
 
Bên trên