Thơ Thẩn Quán

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay em có chuyện buồn
Bao chuyện ấy khiến tâm hồn mênh mang
Chốc nữa chắc lại lang thang
Mặc cho nước mắt 2 hàng lệ rơi

Kìa sao em Gió lệ rơi?
Ngồi đây quán Cóc xin mời tâm tư
Mượn đôi giấy bút thi thư
Vui buồn chia sẻ ưu tư thế nào?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay em có chuyện buồn
Bao chuyện ấy khiến tâm hồn mênh mang
Chốc nữa chắc lại lang thang
Mặc cho nước mắt 2 hàng lệ rơi

Chuyện buồn em hãy nói ra
Để anh chia xẻ cho năm ba phần
Em ơi hãy xích lại gần
Mắt em rơi lệ có cần anh lau?
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay em có chuyện buồn
Bao chuyện ấy khiến tâm hồn mênh mang
Chốc nữa chắc lại lang thang
Mặc cho nước mắt 2 hàng lệ rơi

Em ơi chớ có sầu vơi
Có điều phiền muộn vô chơi quán này
Tâm tư hãy cứ tỏ bày
Đừng chôn dấu kín nó dày vò em.
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Một cơn gió thoảng qua đây
Làm cho anh phải ngất ngây bồi hồi
Nhưng nay em lại đi rồi
Để anh lẻ bóng đêm ngồi ngắm trăng.:-/
 

thanhtung0506

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

tôi ngồi tôi ngắm tôi nghe
ngồi buồn ngắm gái tôi nghe sự đời
tại sa con người luôn cười
trời đất thiên hạ buồn mười một vui
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Một cơn gió thoảng qua đây
Làm cho anh phải ngất ngây bồi hồi
Nhưng nay em lại đi rồi
Để anh lẻ bóng đêm ngồi ngắm trăng.:-/

Một mình bác ngồi ngắm trăng
Tình hình vợ bác Ban căng muộn phiền
Em Gió vừa đẹp vừa hiền
Gió buồn nhưng chẳng muốn phiền ai đâu.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

tôi ngồi tôi ngắm tôi nghe
ngồi buồn ngắm gái tôi nghe sự đời
tại sa con người luôn cười
trời đất thiên hạ buồn mười một vui

Trời xui hôm ấy gặp nhau
Nhà hàng sàn nhảy bước mau cùng vào
Các cô gái đứng đón chào
Chờ cho bươm bướm chào mào à ơi.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em tưởng bác cứ hay chê
Hoá ra bác cũng máu mê thế này
Các cô gái Mỹ tỏ bày
jerry sướng quá kéo cày thông đêm.
Chú giỏi tiêm chích à nha
Làm trai thấy đẹp ai mà thờ ơ
Niềm vui quan trọng nãy giờ
Mỹ lập kỳ tích làm mờ đàn anh
Bất ngờ cuốn hút bóng banh
Màu cờ sắc áo mới thành môn vua...

 

thanhtung0506

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trời xui hôm ấy gặp nhau
Nhà hàng sàn nhảy bước mau cùng vào
Các cô gái đứng đón chào
Chờ cho bươm bướm chào mào à ơi.
chim cò để bướm chào mời
đời anh em phá tơi bời hay chăng
chẳng nhẽ không nói không rằng
để cho cái giống không bằng vứt đi
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Chú giỏi tiêm chích à nha
Làm trai thấy đẹp ai mà thờ ơ
Niềm vui quan trọng nãy giờ
Mỹ lập kỳ tích làm mờ đàn anh
Bất ngờ cuốn hút bóng banh
Màu cờ sắc áo mới thành môn vua...


Bóng đá phải có thắng thua
Nhưng nhiều lúc tức ông vua cầm còi
Tiếng còi đôi lúc tịt ngòi
Thế nên nhiều đội cứ đòi kêu oan.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay em có chuyện buồn
Bao chuyện ấy khiến tâm hồn mênh mang
Chốc nữa chắc lại lang thang
Mặc cho nước mắt 2 hàng lệ rơi

Chuyện gì buồn vậy cô ơi
Nếu có thể được cô thời nói đi
Giữ u sầu mãi làm gì
Tự tin cô ký nay thì để đâu?
Nhiều khi chia sẻ một câu
Bao nhiều ấm ức sẽ mau nguôi liền...

 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cảm ơn các anh quan tâm
Chỉ là đôi lúc đầy tâm sự buồn
Sẻ chia liệu có hết buồn
Lại càng vương nợ khiến người thêm lo
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

chim cò để bướm chào mời
đời anh em phá tơi bời hay chăng
chẳng nhẽ không nói không rằng
để cho cái giống không bằng vứt đi

Tại sao lại phải vứt đi?
Tại sao lại phải cứ phi ầm ầm?
Tại sao đôi lúc âm thầm?
Tại sao nhiều lúc đâm sầm vào nhau?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cảm ơn các anh quan tâm
Chỉ là đôi lúc đầy tâm sự buồn
Sẻ chia liệu có hết buồn
Lại càng vương nợ khiến người thêm lo

Trọn đời anh mãi quan tâm
Tuy có đôi lúc hâm hâm buồn cười
Thôi em đừng có ngây người
Vào thơ thẩn quán cùng cười với anh.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cóc Kiu đang ở nơi nao?
Bây giờ mới hiểu vì sao Kiu buồn.
Giờ thêm cô Gió mưa tuôn
Sông Đà có nước thượng nguồn mất thôi
EVN đỡ cắt điện rồi
Khi đó cô Gió vui cười như xưa...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cóc Kiu đang ở nơi nao?
Bây giờ mới hiểu vì sao Kiu buồn.
Giờ thêm cô Gió mưa tuôn
Sông Đà có nước thượng nguồn mất thôi
EVN đỡ cắt điện rồi
Khi đó cô Gió vui cười như xưa...

Làm sao để Gió hết buồn
Kiu kiu vừa cũng đã luồn vào đây
Làm sao để Gió ngất ngây
Để Kiu kiu khỏi căng dây gãy đàn.
 

utunbu

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm hôm thơ thẩn box ta
Vô đây mới thấy các ka nhà mình
Em đây cũng muốn vô bình
Nhưng mà cỏ vẻ cái trình chưa cao
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm hôm thơ thẩn box ta
Vô đây mới thấy các ka nhà mình
Em đây cũng muốn vô bình
Nhưng mà cỏ vẻ cái trình chưa cao

Trình em nào có đâu cao
Vào thơ thẩn quán cứ gào cho vui
Ngày ngày để được tới lui
Đêm về với vợ chia vui với nàng.
 
Bên trên