Ối xin chào chú Mouse
Chú 50 tuổi cứ che giấu hoài
Quỳnh Anh thất lễ với ngài
Cứ tưởng trai trẻ đầu hai là cùng
Giờ thì đã biết anh hùng
Tuy già nhưng vẫn vui cùng thanh niên
Hic mong chú Jerry Mouse tha lỗi nếu như trước đây có nói gì quá đáng
Quán ta chạy hết đâu rồi,
Cofee một tách mình ngồi nhâm nhi
Đường xa mỗi bước đã đi
Một phòng riêng ở nghĩ suy một mình,
Cảm ơn cô Gió chân tình
Bởi chưa hiểu được nên Quỳnh mới lo
Xin lỗi rồi cứ im ro
Không chịu lộ diện buồn cho Quán mình
Lão Kiu bắt chước Khổng Minh
Nhưng đâu hiểu được cảm tình Jerry,
CP chẳng tính làm gì
Chưa chi đã sợ Jerry cản đường,
Để Hành chính nhận lời thương
Mang quà ta sẽ chỉ đường mà đi,
Nhiều lời đâu có ích chi
Chiều xâu mới đúng những gì Quỳnh mong....
Quán ta chạy hết đâu rồi,
Cofee một tách mình ngồi nhâm nhi
Đường xa mỗi bước đã đi
Một phòng riêng ở nghĩ suy một mình,
Cảm ơn cô Gió chân tình
Bởi chưa hiểu được nên Quỳnh mới lo
Xin lỗi rồi cứ im ro
Không chịu lộ diện buồn cho Quán mình
Lão Kiu bắt chước Khổng Minh
Nhưng đâu hiểu được cảm tình Jerry,
CP chẳng tính làm gì
Chưa chi đã sợ Jerry cản đường,
Để Hành chính nhận lời thương
Mang quà ta sẽ chỉ đường mà đi,
Nhiều lời đâu có ích chi
Chiều xâu mới đúng những gì Quỳnh mong....
Hết Vote lại chuyển sang Thơ
Các bác nhanh quá em lơ ngơ rồi
Chẳng lẽ lại cứ đứng cười
Thì thôi "Thơ nhé!" vài lời Gió, Mưa
Hết Vote lại chuyển sang Thơ
Các bác nhanh quá em lơ ngơ rồi
Chẳng lẽ lại cứ đứng cười
Thì thôi "Thơ nhé!" vài lời Gió, Mưa
Dạo này Hà Nội mong mưa
Như là mong vợ chợ chưa thấy về
Hôm rồi mấy trận miễn chê
Như vợ mua phở còn dề sướng hơn ;![]()
Gió đến thì anh xin thưa
Ngày mai trời vẫn sẽ mưa em à
Gặp anh thì nhớ mang quà
Để cho anh khoái anh oà tên em.
Hết Vote lại chuyển sang Thơ
Các bác nhanh quá em lơ ngơ rồi
Chẳng lẽ lại cứ đứng cười
Thì thôi "Thơ nhé!" vài lời Gió, Mưa
Eo ôi rình sẵn nãy giờ
Chỉ chờ Gió đến chém thơ hả người
Kiu kia thích chí ngồi cười
Đêm qua Thơ thẩn đến mười người cơ
CP thì cứ ngu ngơ
Nửa đêm tỉnh dậy làm thơ với nàng
Gia tài cái xe cà tàng
Mà chàng ta cứ làm hàng mãi thôi X_X
Eo ôi rình sẵn nãy giờ
Chỉ chờ Gió đến chém thơ hả người
Kiu kia thích chí ngồi cười
Đêm qua Thơ thẩn đến mười người cơ
CP thì cứ ngu ngơ
Nửa đêm tỉnh dậy làm thơ với nàng
Gia tài cái xe cà tàng
Mà chàng ta cứ làm hàng mãi thôi X_X
Ma Ngố , Mai Cơn thanh rồi
Mà sao chưa thấy chim mồi bài thơ
Hay tính rình để rồi phơ
Nhõng nhẽo như thế ỡm ờ kinh ghê)
Gió ơi chớ để ai cưa
Nhưng lời đêm ấy đò đưa đâu rồi?
Làm tôi cứ đứng cứ ngồi
Kìa anh Kiu ấy lại "mồi" làm thơ
Bên đò cứ đứng lơ ngơ
Chờ cho gió đến gỡ tơ trong lòng =((
Gió ơi chớ để ai cưa
Nhưng lời đêm ấy đò đưa đâu rồi?
Làm tôi cứ đứng cứ ngồi
Kìa anh Kiu ấy lại "mồi" làm thơ
Bên đò cứ đứng lơ ngơ
Chờ cho gió đến gỡ tơ trong lòng =((
Nãy giờ rất muốn ra thơ
Nhưng em nhường lại để chờ Vote cơ
Kẻo mà mọi người làm ngơ
Chỉ Thơ với Thẩn mấy giờ mới xong
Thôi thì thơ cứ thong dong
Nhường lại tấp nập ở trong bình bầu
Gió em chờ mãi Ma thôi
Chẳng ai cưa cẩm ỉ ôi được nàng
CP tuy có làm hàng
Nhưng Gió vững chí chẳng màng chàng ta
Thơ đây là chốn vào ra
Nhờ Thơ nói hộ chuyện ta nhé chàng