Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

---------------------------------------------
Cày đây cày bóng cày cờ
Chứ đâu cày ruộng có gì bận tâm
Anh hùng không sợ mưa rơi
Mà sợ có mỗi chơi không có tiền
:-j

Cày gì mà chẳng là cày
Cày bóng vất vả hăng say mệt nhoài
Cày ruộng cho ra ngô khoai
Cày cá độ ấy cày hoài sợ chi
Tiền bạc chẳng rủng rỉnh gì
Tay không bắt giặc tì tì mà chơi :))
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Cày gì mà chẳng là cày
Cày bóng vất vả hăng say mệt nhoài
Cày ruộng cho ra ngô khoai
Cày cá độ ấy cày hoài sợ chi
Tiền bạc chẳng rủng rỉnh gì
Tay không bắt giặc tì tì mà chơi :))

-----------------------------------------
Khá khen cái Bác Kiu Kiu
Tay không bắt giặc cao hơn đầu mình
Thế thì Bác hãy ra tay
Cho ngày rủng rỉnh tiền đeo đầy người
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

-----------------------------------------
Khá khen cái Bác Kiu Kiu
Tay không bắt giặc cao hơn đầu mình
Thế thì Bác hãy ra tay
Cho ngày rủng rỉnh tiền đeo đầy người

Thích gì cái kiếp đỏ đen
Em chơi với bạn két Ken thôi mà
Tiền bạc dẫu có đầy nhà
Cũng chẳng đi nướng mới là người khôn
Cờ bạc là cái mồ chôn
Dính vào đào huyệt hết hồn bác ơi :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Rót mãi chén chua cay này
Lêu đêu như gã đang say giọt tình
Rượu nồng tiêu sầu một mình
Đôi tay buông lơi nàng xinh gót dời
Đã trót đã lỡ yêu trọn đời
Con tim thôi đã tả tơi vì người
....


Say tình :x
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Rót mãi chén chua cay này
Lêu đêu như gã đang say giọt tình
Rượu nồng tiêu sầu một mình
Đôi tay buông lơi nàng xinh gót dời
Đã trót đã lỡ yêu trọn đời
Con tim thôi đã tả tơi vì người
....


Say tình :x

Trưa này nắng quá trưa ơi!
Em thì say nắng bác Kiu say tình
Chẳng hay bác vẫn một mình
chăn đơn gối chiếc thèm tình...1 đêm;))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hai chàng say quá vậy sao
Kiu kia lãng tử với bao mối tình
Ma ngố xuất hiện thình lình
"Em đây say nắng tình hình rất gay"
Hai chàng thổ lộ ở đây
Phải chăng là muốn tỏ bày điều chi ;;)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trưa này nắng quá trưa ơi!
Em thì say nắng bác Kiu say tình
Chẳng hay bác vẫn một mình
chăn đơn gối chiếc thèm tình...1 đêm;))

Làm trai chí ở bốn phương
Đêm về ôm gối cũng thường Ngố ơi
Một đêm chân dài lả lơi
Qua rồi cái kiếp cái thời đong đưa
Nắng này chỉ mong cơn mưa
Gặp cố nhân ấy mà chưa thỏa lòng
Tình đời phù phiếm chẳng mong
Độc thân bốn bể thong dong giang hồ >:)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hai chàng say quá vậy sao
Kiu kia lãng tử với bao mối tình
Ma ngố xuất hiện thình lình
"Em đây say nắng tình hình rất gay"
Hai chàng thổ lộ ở đây
Phải chăng là muốn tỏ bày điều chi ;;)

Đang ngồi rót chén rượu nồng
Mời em Ma Ngố bóng hồng nhào vô
Cớ sao rượu đã cạn khô
Mà tình dào dạt như hồ Bai-Kan
Thưa rằng cuộc vui rồi tàn
Yêu đương đau khổ phàn nàn mà chi
Trưa ngồi nghêu ngao tí ti
Gọi là tâm sự thầm thì nhỏ to ;))
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hai chàng say quá vậy sao
Kiu kia lãng tử với bao mối tình
Ma ngố xuất hiện thình lình
"Em đây say nắng tình hình rất gay"
Hai chàng thổ lộ ở đây
Phải chăng là muốn tỏ bày điều chi ;;)

Ô kìa gió nóng gió Lào
Hay là Gió mát Biển nào vào đây
Chẳng hay gió có đưa mây
Vào che bóng nắng, chén cầy giữa trưa ;))=P~
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Đang ngồi rót chén rượu nồng
Mời em Ma Ngố bóng hồng nhào vô
Cớ sao rượu đã cạn khô
Mà tình dào dạt như hồ Bai-Kan
Thưa rằng cuộc vui rồi tàn
Yêu đương đau khổ phàn nàn mà chi
Trưa ngồi nghêu ngao tí ti
Gọi là tâm sự thầm thì nhỏ to ;))

E đi đi có một mình
Bóng hồng ko làm tình nhạt phai???
Hay là bác Kiu giận dài
Cứ phải món ấy, anh Hai quá chừng X_X
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

E đi đi có một mình
Bóng hồng ko làm tình nhạt phai???
Hay là bác Kiu giận dài
Cứ phải món ấy, anh Hai quá chừng X_X

Anh nào bắt bí Ngố đâu
Bóng hồng xa khuất thật rầu tâm can
Giờ nhậu tay vịn bên bàn
Cứ xài thoải mái chơi tàn đêm thâu
Anh Hai thì cũng rất ngầu
Nhưng anh xin kiếu chỉ cầu ... nàng tiên ;))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay em lại làm thơ
Vừa vào đã thấy Cóc bơ nhau rồi
Mấy hôm thấy nóng quá trời
Cả xóm í ới ời ời gọi nhau

Nhà nghỉ hết chỗ từ lâu
Khách sạn cũng rứa tranh nhau book phòng
World cup sắp hết 1 vòng
Thế nào vài bác cũng ong cái đầu

Điển hình Kiu kia đi đầu
Mấy hôm Kiu cứ vê râu ngồi chờ
May mắn nó cứ thờ ơ
Làm Kiu đau khổ ngồi thơ thẩn buồn

Bác Kiu mấy hôm nay toàn thua độ. Khổ thân bác quá cơ! Thôi đợi hết mùa bóng em mời bác đi uống bia giải đen nhá! =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay em lại làm thơ
Vừa vào đã thấy Cóc bơ nhau rồi
Mấy hôm thấy nóng quá trời
Cả xóm í ới ời ời gọi nhau

Nhà nghỉ hết chỗ từ lâu
Khách sạn cũng rứa tranh nhau book phòng
World cup sắp hết 1 vòng
Thế nào vài bác cũng ong cái đầu

Điển hình Kiu kia đi đầu
Mấy hôm Kiu cứ vê râu ngồi chờ
May mắn nó cứ thờ ơ
Làm Kiu đau khổ ngồi thơ thẩn buồn

Bác Kiu mấy hôm nay toàn thua độ. Khổ thân bác quá cơ! Thôi đợi hết mùa bóng em mời bác đi uống bia giải đen nhá! =))

Đầu tháng cúng tế hẳn hoi
Vận đỏ sao chẳng chịu tòi ra đây
Hôm kia thì đang ngất ngây
Hôm qua thua độ thân gầy rộc đi
Hôm nay bắt Đức cười khì
Đùng phát thua trận còn gì đau hơn
Đang lúc điên tiết lên cơn
Gặp ngay em gió mừng rơn chạy vào
Kiu ơi kiu à làm sao
Mà Kiu thua độ thế nào nói đi
Em ơi thế em muốn gì
Hay anh làm thịt tức thì bớt đen :))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đầu tháng cúng tế hẳn hoi
Vận đỏ sao chẳng chịu tòi ra đây
Hôm kia thì đang ngất ngây
Hôm qua thua độ thân gầy rộc đi
Hôm nay bắt Đức cười khì
Đùng phát thua trận còn gì đau hơn
Đang lúc điên tiết lên cơn
Gặp ngay em gió mừng rơn chạy vào
Kiu ơi kiu à làm sao
Mà Kiu thua độ thế nào nói đi
Em ơi thế em muốn gì
Hay anh làm thịt tức thì bớt đen :))

Thấy chưa em đã bảo "dồi"
Phải đi giải nhé tức thời hết đen
Đầu tháng ai bảo mon men
Cái em 9X tóc đen má hồng
Gặp em Kiu cứ bềnh bồng
Định chơi cửa trước lại nhầm cửa sau
Bảo sao đen cứ thành xâu
Thôi chừa đi nhé hết rầu ngay thôi
Ai bảo đầu tháng đi với em 9X làm giề? Lại còn kêu ca rùi còn định giận thớt đòi ăn thịt cá hử. Còn lâu nhá! >:)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thấy chưa em đã bảo "dồi"
Phải đi giải nhé tức thời hết đen
Đầu tháng ai bảo mon men
Cái em 9X tóc đen má hồng
Gặp em Kiu cứ bềnh bồng
Định chơi cửa trước lại nhầm cửa sau
Bảo sao đen cứ thành xâu
Thôi chừa đi nhé hết rầu ngay thôi
Ai bảo đầu tháng đi với em 9X làm giề? Lại còn kêu ca rùi còn định giận thớt đòi ăn thịt cá hử. Còn lâu nhá! >:)

Anh nào chín ích gì đâu
Cô em họ đấy ... từ lâu rồi mà ;))
Tính anh vốn dĩ thật thà
Có sao nhận vậy đâu à ơi chi
Má hồng phận mỏng chia ly
Mình khờ chung thủy thầm thì thế thôi
Giải đen bằng màn ... khóa môi
Thua đậm hơn nữa thế rồi tính sao ;))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh nào chín ích gì đâu
Cô em họ đấy ... từ lâu rồi mà ;))
Tính anh vốn dĩ thật thà
Có sao nhận vậy đâu à ơi chi
Má hồng phận mỏng chia ly
Mình khờ chung thủy thầm thì thế thôi
Giải đen bằng màn ... khóa môi
Thua đậm hơn nữa thế rồi tính sao ;))

Chưa gì anh đã khóa môi
Sao mà bạo thế ối giời Kiu kia
Em họ mà Kiu tăm tia
Đã ko giấu giếm còn khoe ra à?
Bảo Kiu tính vốn thật thà
Sao mà tin nổi toàn à ơi thôi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chưa gì anh đã khóa môi
Sao mà bạo thế ối giời Kiu kia
Em họ mà Kiu tăm tia
Đã ko giấu giếm còn khoe ra à?
Bảo Kiu tính vốn thật thà
Sao mà tin nổi toàn à ơi thôi

Em họ là em họ xa
Em ý họ mẹ còn mình họ cha :))
Bắn cả đại bác qua nhà
Bắn hoài không tới thế là thịt thôi
Nào đâu chỉ có khóa môi
Nhìn em chỉ muốn món nhồi xông hơi
Hun cho tẹt mỏ tả tơi
Vần lên vần xuống mình xơi tái liền
Cho đời cá độ bớt điên
Cứ cá như này túi tiền đi tong >:)
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Em họ là em họ xa
Em ý họ mẹ còn mình họ cha :))
Bắn cả đại bác qua nhà
Bắn hoài không tới thế là thịt thôi
Nào đâu chỉ có khóa môi
Nhìn em chỉ muốn món nhồi xông hơi
Hun cho tẹt mỏ tả tơi
Vần lên vần xuống mình xơi tái liền
Cho đời cá độ bớt điên
Cứ cá như này túi tiền đi tong >:)

Thế này thua cá đúng rồi
Còn ngồi than thở kêu trời là sao
Như Kiu bao kẻ ước ao
Có mấy em họ thỏa bao nỗi lòng

Điển hình tên Lâm lòng vòng
Vào Thanks rồi chạy tỏ lòng đi Lâm
Sao cứ theo dõi âm thầm
Định chém trộm hả Gió hầm Lâm ngay =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thế này thua cá đúng rồi
Còn ngồi than thở kêu trời là sao
Như Kiu bao kẻ ước ao
Có mấy em họ thỏa bao nỗi lòng

Điển hình tên Lâm lòng vòng
Vào Thanks rồi chạy tỏ lòng đi Lâm
Sao cứ theo dõi âm thầm
Định chém trộm hả Gió hầm Lâm ngay =))

Anh hùng với ải mỹ nhân
Thua vài cái độ đôi lần có sao
Miễn là người đẹp thì thào
Anh à , đừng tức đừng gào thế anh
Em mi một cái cho nhanh
Tức thì vận đó sẽ thành ngay thôi
Lâm kia vào ngó xong rồi
Ghen tuông lồng lộn mình mồi thêm thơ
Thể nào cũng chạy ra phơ
Động chạm quyền lợi lão bơ sao đành :))
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em xin phép cắt ngang các Bác tý để đổi không khí ấy mà, xem phim hay nghe nhạc cũng phải có chuyển cảnh để khỏi nhàm chứ..Em xin phép nếu không phải các Bác cứ ném đá tý....Trời hôm nay chắc ở Hà nội nóng nhỉ, nhiệt độ cũng phải 39 độ chứ.Nếu các Bác Nam các Bác Nữ rảnh rỗi xin mời làm vài chai với các Cháu ......... để chờ Chuyển Cảnh để làm thơ tiếp nhé =P~ =P~ =P~

FE0.12516268.2embeuongbiaken-namvanu.jpg



Và các Bác ở Hà Nội cho em hỏi tý phong trào HD có mạnh không Bác :-c ...có gì nổi bật không, chỉ em với để em về bắt chước để lấy không khí cho Hội Đà nẵng hoạt động với L-) ....Bác nào là Hội trưởng hay anh em có ý kiến gì hay không cho em tiếp thu vài ý kiến bổ ích của các Bác , em xin cảm ơn nhiều ..... Mới ra Hà Nội nóng thật :-??
 
Bên trên