Vào đây còn biết làm gì
Ngoài ba cái việc xì xầm đào, hoa.
ý trên là ý kẻ vua
dưới đây mấy ý lua cua kẻ muộn:
...
Luộm thuộm tay sách đôi ba cóc
xông vào quán thơ dáng lọc cọc
đôi câu trút bỏ phận vua cóc
chỉ còn cóc trễ học làm thơ.
Vào đây còn biết làm gì
Ngoài ba cái việc xầm xì đào, hoa.
Thôi thì lạ trước quen sau
Trà nước em rót trầu cau em mời
Bác ngồi rồi ta cùng xơi
Mạn đàm thơ phú mở lời làm quen
Em làm chủ thớt mấy phen
Lắm lúc gặp cảnh bon chen hãi hùng
Cho nên nhiều khi nổi khùng
Có gì bỏ quá mình cùng thơ nha
Bây giờ có việc ở xa
Thôi bác ở lại tà tà ra thơ
Chắc bác cũng không phải chờ
Tẹo nữa các cóc sẽ phơ thơ liền
Thôi thì lạ trước quen sau
Trà nước em rót trầu cau em mời
Bác ngồi rồi ta cùng xơi
Mạn đàm thơ phú mở lời làm quen
Em làm chủ thớt mấy phen
Lắm lúc gặp cảnh bon chen hãi hùng
Cho nên nhiều khi nổi khùng
Có gì bỏ quá mình cùng thơ nha
Bây giờ có việc ở xa
Thôi bác ở lại tà tà ra thơ
Chắc bác cũng không phải chờ
Tẹo nữa các cóc sẽ phơ thơ liền
Bác Kiu có việc cứ đi
Để ông vua đó CP đón chào.
Nếu em có lỡ lời nào
Mong vua bỏ quá ta nào cụng ly.
Thứ bảy máu chảy về tim.
Thế nên thơ quán chẳng tìm được ai.
Thứ 7 chẳng biết đi đâu
Lại vào thơ quán u sầu với thơ
Một ngày không ghé quán thơ
Đi thanks mỏi quá mệt phờ cái tay
Các cụ cao thủ quá
Chiều nay trốn việc ngồi nhà
Gió em hầu chuyện tà tà bằng thơ
Có thi sĩ nào ngu ngơ
Mời chàng đó đến cùng thơ với nàng
U sầu đã có anh hầu
Tai anh to lắm em lầu bầu đi
Chỉ ngại em chẳng nói gì
Rồi em cao hứng đòi đi nhà hàng
Nhà hàng ăn tối với nàng
Ăn xong ta lại đưa nàng....hoá đơn ( thanh toán ) =))
Thứ 7 chẳng biết đi đâu
Lại vào thơ quán u sầu với thơ
Một ngày không ghé quán thơ
Đi thanks mỏi quá mệt phờ cái tay
Chiều nay trốn việc ngồi nhà
Gió em hầu chuyện tà tà bằng thơ
Có thi sĩ nào ngu ngơ
Mời chàng đó đến cùng thơ với nàng
Hôm nay mình trúng quả rồi
Có 2 nàng cóc đang ngồi ở đây
Hôm nay cảm giác ngất ngây
Cả 2 cùng quấn mình gầy mất thôi
Ái chà gặp ngay Gia Lâm
Hóa ra núp mãi âm thầm đợi ai
Thấy ai anh cũng rỉ tai
Sang Gia Lâm nhé có 2 đứa mình
Có gì anh cứ tâm tình
Các Cóc kia đã ngồi rình chém anh =))