Thơ Thẩn Quán

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lên i chỉ sướng tý ti
Ngày mai đối mặt ngồi lỳ nhà giam
Lâm kia có quýt cùng cam
Hay mình cam chịu ngồi giam một mình
^#(^^#(^

yên tâm nếu bác có ngồi
thì em và gió cùng ngối bác ơi
vào đây đã chấp nhận chơi
thì đâu có ngại cái đời memberL-)
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay Lâm, Gió, CP
Mừng cho thơ quán trăm trang mới về
Gió ơi xin nhớ câu thề
Nhớ về đất Quảng đừng về thủ đô

Hôm nay 100 sẽ về
Câu thơ bay bổng tràn trề nao nao
Nhưng mà còn thiếu Cóc nào
Niềm vui đó chẳng thể nào vẹn nguyên
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

tạm thời dừng chuyện thịt mèo
chúc mừng bác đã leo trèo lên i
văn thơ, lót lét cứ phi
chẳng mấy mà bác lầm lì lên p

chúc mừng bác HDCP lên i , biếu bác đôi gà về ăn mừng

File1-HINHDOC-Slide35.jpg

Gà này không phải thui rơm
Chỉ là gà luộc ăn cơm bình thường
Thui rơm gà có mùi thơm
ăn vào ngọt lịm và thơm cả người
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió có đòi hỏi chi đâu
Mà anh lại cứ nghĩ sâu điều gì
Kiên nhẫn người ta cũng vì
Thông cảm anh đó anh thì... bặt tăm

gió không đòi hỏi tý nào
anh thì không dám mời chào gió ơi
cp cứ rủ đi chơi
nên anh đâu dám lả lơi gió à X_X
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Muốn gặp muốn nói yêu thương
Mà lại dụ dỗ ra mương thế à
Mọi người ai chẳng có nhà
Đi về thưa gửi mới là con ngoan
Chớ đừng hò hẹn lan man
Mẹ cha không biết rồi than ông trời
Ai ơi em có đôi lời
Ở nhà mát mẻ đừng mời ra mương

Lòng Anh luôn mãi vấn vương
Với người con gái anh thương âm thầm
Bao lần anh ước ghé thăm
Cùng Em chia sẻ bao niềm nhớ thương
Hà Nội ba sáu phố phường
Riêng anh tự hiểu niềm thương của mình
Dù bên anh bao bóng hình
Yêu Em anh vẫn vô tình mặc ai...
Ba ngày bao dặm đường dài
Nhớ em nhiều lắm có ai tỏ bày
Thơ Em càng ngẫm càng say
Hẹn Em ta gặp vào ngày hôm sau
Giá mà được một ước ao
Anh sẽ ước được cùng trào tình thơ

Em ơi anh mãi ước mơ!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay 100 sẽ về
Câu thơ bay bổng tràn trề nao nao
Nhưng mà còn thiếu Cóc nào
Niềm vui đó chẳng thể nào vẹn nguyên

Hôm nay 100 sẽ về
Ngày mai ta sẽ đánh đề 00
Nếu không thì lại chổng mông
Để rồi nhìn ngược mà trông ông trời
:-??
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chúc mừng thơ cóc 100
Trang thơ nó chạy phăm phăm kinh người
Lâm đây mới đúng là người
Chạm lên cái đỉnh và cười 100


Em chạm nóc 100 đầu tiên các bác ơi, chúc mừng

top_100_blogs.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mừng Thơ nay được Bách Trang
Cóc em ở ẩn gửi mang thơ về
Chúc cho các cóc hả hê
Cầu cho thơ phú mãi mê lòng người
Thơ này hơn cả vàng mười
Thơ này ấm áp nụ cười Hát Đê
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mừng Thơ nay được Bách Trang
Cóc em ở ẩn gửi mang thơ về
Chúc cho các cóc hả hể
Cầu cho thơ phú mãi mê lòng người
Thơ này hơn cả vàng mười
Thơ này ấm áp nụ cười Hát Đê

ơ kìa cóc cụ đã về
Sao không thông báo anh em đón mừng
100 trang đã tưng bừng
nay thêm cóc cụ bừng bừng ý thơ
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chúc mừng thơ cóc 100
Trang thơ nó chạy phăm phăm kinh người
Lâm đây mới đúng là người
Chạm lên cái đỉnh và cười 100


Em chạm nóc 100 đầu tiên các bác ơi, chúc mừng

top_100_blogs.jpg

chúc mừng Lâm lão 100
Chúc mừng Lâm lão phăm phăm kinh người
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán Thơ kỷ lục trời ơi
Các Cóc đưa đẩy bao lời thơ hay
Chúc mừng Thơ Quán hôm nay
100 trang đó bao ngày ước mơ
Chúc cho các Cóc luôn thơ
Lời hay ý đẹp bao mơ mộng về
Chúc cho niềm vui đuề huề
May mắn, chiến thắng sẽ về ngay thôi
Chúc cho các Cóc ngỏ lời
Với nàng Thơ đó sẽ thời được ngay
Chúc cho hạnh phúc sum vầy
Cùng Thơ Thẩn Quán càng ngày càng vui
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm khuya trăng sáng làm thơ
Tưởng đâu quán vắng ai ngờ đông ghê
Thơ phú phụt ra tứ bề
Các cóc nhảy múa tràn trề niềm vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Thơ này vun đắp thật mùi mẫn thay
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ơ kìa cóc cụ đã về
Sao không thông báo anh em đón mừng
100 trang đã tưng bừng
nay thêm cóc cụ bừng bừng ý thơ

chúc mừng thì đã xong rồi
bây giờ ta lại cùng ngồi bàn mưu
có thêm cóc cụ lắm mưu
kiểu gì mà chẳng lưu ban cả làng :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ơ kìa cóc cụ đã về
Sao không thông báo anh em đón mừng
100 trang đã tưng bừng
nay thêm cóc cụ bừng bừng ý thơ

Nơi xa nghe nói Thơ mình
Dạo này tấp nập tình hình rất căng
Cóc em giật mình hỏi rằng
Sao căng nói rõ có chăng tỏ bày
Hóa ra mừng vụ Quán này
Bách trang đã tới thật hay quá chừng
Thôi thì vứt bỏ ngập ngừng
Tạm thời xuống núi để mừng ngay thôi
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

chúc mừng thì đã xong rồi
bây giờ ta lại cùng ngồi bàn mưu
có thêm cóc cụ lắm mưu
kiểu gì mà chẳng lưu ban cả làng :))

Gió đâu cao kiến ra nào
Để anh còn biết là xào từ đâu
Nếu mà Gió nghĩ hơi lâu
Thì thôi để đó cùng Lâm anh bàn
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

chúc mừng thì đã xong rồi
bây giờ ta lại cùng ngồi bàn mưu
có thêm cóc cụ lắm mưu
kiểu gì mà chẳng lưu ban cả làng :))

Các cụ cứ ngồi bàn mưu
Tính bao nhiêu kế rồi tiu (tiêu) cả làng
Gió em thì đã mơ màng
Thôi đành đi ngủ hẹn chàng thơ sau


Chúc các bác ở lại bàn mưu tính kế hoàn hảo nhé!
Em đi ngủ thui. G9!
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm khuya trăng sáng làm thơ
Tưởng đâu quán vắng ai ngờ đông ghê
Thơ phú phụt ra tứ bề
Các cóc nhảy múa tràn trề niềm vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Thơ này vun đắp thật mùi mẫn thay

đêm nào mà chẳng đông vui
chỉ có mỗi bác cứ chui trong nhà
các cóc nhảy múa tẹt ga
may mà không sập cả 3 làn đường

Em chạm tiếp nóc 101 các bác ơi :)) :)) :))
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các cụ cứ ngồi bàn mưu
Tính bao nhiêu kế rồi tiu (tiêu) cả làng
Gió em thì đã mơ màng
Thôi đành đi ngủ hẹn chàng thơ sau


Chúc các bác ở lại bàn mưu tính kế hoàn hảo nhé!
Em đi ngủ thui. G9!

ngủ gì sớm thế em ơi
biết ngay chẳng được mời em bao giờ
kiểu này chỉ biết đợi chờ
như nàng tô thị dại khờ đợi ai
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Nơi xa nghe nói Thơ mình
Dạo này tấp nập tình hình rất căng
Cóc em giật mình hỏi rằng
Sao căng nói rõ có chăng tỏ bày
Hóa ra mừng vụ Quán này
Bách trang đã tới thật hay quá chừng
Thôi thì vứt bỏ ngập ngừng
Tạm thời xuống núi để mừng ngay thôi

Cóc cụ nay đã về đây
Gió hết nhiệm vụ nhường sân cho người
Trên môi nở 1 nụ cười
Công việc đã rõ đừng lười đấy nha
Đêm nay Cóc cụ ở nhà
Các Cóc cứ hỏi mưu và kế kia
Đảm bảo Cóc cụ đã tia
Rất nhiều chiến lược sẻ chia vụ này


Có Cóc cụ hầu chuyện bác Lâm và bác CP rùi. Gió em yên tâm đi ngủ :D
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ngủ gì sớm thế em ơi
biết ngay chẳng được mời em bao giờ
kiểu này chỉ biết đợi chờ
như nàng tô thị dại khờ đợi ai

Định ngồi một chút với anh
Nhưng mà anh cứ phi nhanh ầm ầm
Trăm (100) rồi linh một (101) rầm rầm
Gió ko đỡ nổi đành lẫm lũi thui
 
Bên trên