Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

em cùng với bác liên minh
vừa ma vừa quỷ vừa tinh vừa tài
quả này sắp có vở hài
bác lê văn mốc bái bai Nội Hà =))

Mốc này trước vốn thật thà
Nhưng mà lỡ miệng thành gà thui rơm
Nếu chết thì sẽ cúng cơm
Một con gà béo cùng rơm hoá vàng
b-(
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mới nghe đã thấy ghê người
Thế mà 2 bác cứ cười được thôi
Em khuyên các bác 1 lời
Nói thì nho nhỏ có người tăm tia :D
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nãy giờ em chỉ dõi theo
Để xem các bác thịt mèo cách chi
Ai đời các bác định đi
Lấy xăng để đốt định phi tang à


Hai anh dã man thế? :((

phải phi tang hết chứ em
hoá ra gió cũng chỉ xem anh làm
gió hãy thành bão nổi lên
góp thêm chút gió lửa thêm bập bùng
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

phải phi tang hết chứ em
hoá ra gió cũng chỉ xem anh làm
gió hãy thành bão nổi lên
góp thêm chút gió lửa thêm bập bùng

Vụ này em chịu anh ơi
Em mà thành bão tơi bời ra ngay
Thôi em có cao kiến này
Các anh muốn biết em bày cho nghe ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vụ này em chịu anh ơi
Em mà thành bão tơi bời ra ngay
Thôi em có cao kiến này
Các anh muốn biết em bày cho nghe ;))

Cao kiến em hãy bày đi
Kiến là kiến lửa đừng là kiến kim
Kiến kim thì chỉ yếu tim
Nếu em không dám lặng im đứng ngoài
X_X
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Nhà anh cũng ở miền cao
Trèo đèo lội suối chẳng sao đâu mà
Rồi sau anh có xây nhà
Thì xây bên suối một nhà cùng em:x:x
Ngày ngày hai đứa tòm tem
Rồi đem ra suối rửa nhem sự đời

Anh nói cứ như đùa vui
Chuyện trăm năm đó đừng xui em mà
Anh về thưa chuyện trong nhà
Ba Má đồng ý thì vào nhà em
Quê em nổi tiếng với nem
Anh đến thì nhớ ghé xem nhé người
Sinh tố rau má đừng cười
Bánh gai Tứ Trụ xin mời anh đây
Dõi theo từng tháng từng ngày
Quảng Ninh quê mỏ song hành quê Thanh :x
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mốc này trước vốn thật thà
Nhưng mà lỡ miệng thành gà thui rơm
Nếu chết thì sẽ cúng cơm
Một con gà béo cùng rơm hoá vàng
b-(

trước thì ai chẳng thật thà
mèo còn hoá cáo nữa là...bác ơi
em cùng với bác mà chơi
kiểu gì mà chẳng tiêu đời mốc meo :)):))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lâu ghé box thủ đô
Sao chẳng thấy các bờ ro đâu nhề
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

vâng anh chỉ phận chăn gà
em thì gấm vóc lụa là xung quanh
anh đây đâu dám lanh chanh
lượn lờ bên gió là anh vỡ đầu

Chẳng biết ai kia "làm hàng"
Phận em em biết hỏi chàng làm chi
Nhà chàng lụa là thiếu chi
Công tử chàng đó còn gì mà mong
Gió em cũng chẳng ngóng trông
Người ta ko thích còn mơ mộng gì
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

trước thì ai chẳng thật thà
mèo còn hoá cáo nữa là...bác ơi
em cùng với bác mà chơi
kiểu gì mà chẳng tiêu đời mốc meo :)):))

Mốc meo rồi lại thành mèo
Em cùng bác thịt ăn vào tận xương
Tiểu Hổ thịt cũng bình thường
Thêm vài xị ruợu thì thường cũng ngon.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán Thơ sắp đến 100
Trang Thơ bay bổng như trăng trong rừng
Hỏi các Cóc đang tưng bừng
Hôm nay ta có ăn mừng chi ko?


Quán Thơ sắp 100 trang rùi mà chả thấy Cóc cụ đâu cả nhỉ?
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mốc meo rồi lại thành mèo
Em cùng bác thịt ăn vào tận xương
Tiểu Hổ thịt cũng bình thường
Thêm vài xị ruợu thì thường cũng ngon.

Chúc mừng CP lên i
Vào đây đối ẩm thơ phi ầm ầm
Chẳng mấy bác lại ngồi mâm
Toàn các Cóc cụ trầm ngâm thi tài


Chúc mừng bác CP lên i từ THƠ THẨN QUÁN =))
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chẳng biết ai kia "làm hàng"
Phận em em biết hỏi chàng làm chi
Nhà chàng lụa là thiếu chi
Công tử chàng đó còn gì mà mong
Gió em cũng chẳng ngóng trông
Người ta ko thích còn mơ mộng gì

nhà anh chẳng có cái chi
vì vậy mà gió chỉ đi không vào
biết rằng gió chỉ trên cao
lâm đây chỉ biết nghẹn ngào gió ơi
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chúc mừng CP lên i
Vào đây đối ẩm thơ phi ầm ầm
Chẳng mấy bác lại ngồi mâm
Toàn các Cóc cụ trầm ngâm thi tài


Chúc mừng bác CP lên i từ THƠ THẨN QUÁN =))

Lên i chỉ sướng tý ti
Ngày mai đối mặt ngồi lỳ nhà giam
Lâm kia có quýt cùng cam
Hay mình cam chịu ngồi giam một mình
^#(^^#(^
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán Thơ sắp đến 100
Trang Thơ bay bổng như trăng trong rừng
Hỏi các Cóc đang tưng bừng
Hôm nay ta có ăn mừng chi ko?


Quán Thơ sắp 100 trang rùi mà chả thấy Cóc cụ đâu cả nhỉ?

Hôm nay Lâm, Gió, CP
Mừng cho thơ quán trăm trang mới về
Gió ơi xin nhớ câu thề
Nhớ về đất Quảng đừng về thủ đô
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

nhà anh chẳng có cái chi
vì vậy mà gió chỉ đi không vào
biết rằng gió chỉ trên cao
lâm đây chỉ biết nghẹn ngào gió ơi

Gió có đòi hỏi chi đâu
Mà anh lại cứ nghĩ sâu điều gì
Kiên nhẫn người ta cũng vì
Thông cảm anh đó anh thì... bặt tăm
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mốc meo rồi lại thành mèo
Em cùng bác thịt ăn vào tận xương
Tiểu Hổ thịt cũng bình thường
Thêm vài xị ruợu thì thường cũng ngon.

tạm thời dừng chuyện thịt mèo
chúc mừng bác đã leo trèo lên i
văn thơ, lót lét cứ phi
chẳng mấy mà bác lầm lì lên p

chúc mừng bác HDCP lên i , biếu bác đôi gà về ăn mừng

File1-HINHDOC-Slide35.jpg
 
Bên trên