Làm thơ là nghề của chàng
Kiếm tiền trang trải cho nàng shopping
Anh thích thì theo anh kiu
Thân già còm cõi có chìu (chiều) nổi ko? =))
Thôi thôi xui dại mà chi
Em gió lại muốn thích gì nữa đây
Tự dưng dọa khỉ rung cây
Ông già như thế anh dây làm gì
Tướng tá thì rõ lầm lì
Lại mới mất ví vợ đì chết tươi
Em thích thì đến bên người
Chứ anh , anh chịu anh lười chẳng ham
Cố lên chia-ki
Cố lên chia-ki
Ai ki bo thì cho ăn đấm
Gạo tấm chấm với nước xương
Vương đến đây thì em tịt
Cố lên Chia-ki!
Phổ nhạc theo bài nu na nu nống và 1 số bài ca dao không rõ nguồn gốc!
Sao mà khiêm tốn thế anh
Có tài thì cứ nói nhanh cho tròn
Làm thơ thì cứ sòn sòn
Bảo sao girl cứ mỏi mòn theo anh
Vợ anh mà cứ đành hanh
Thì anh làm tới cho lanh tanh bành
Bảo đảm dữ cũng hóa lành
Cho anh yên chí mà hành văn thơ![]()
Sea em xuất hiên đây rồi
Lâu nay mất hút khiến tôi thẫn thờ
Ngay cả Lâm cũng ngẩn ngơ
Thân là bảo vệ mà mơ màng hoài
Cứ ngồi ve vuốt quả xoài
Miệng thì lẩm bẩm giá xoài là ...Sea)
Vợ anh đâu chỉ đành hanh
Nó như sư tử ngồi canh suốt ngày
Anh như thân kiếp tù đày
Sểnh ra một cái là bay trốn nhà
Nhưng nào nó có chịu tha
Gầm gào thét rống như gà dưới dao
Thơ anh bất tuyệt thao thao
Chỉ mong với bớt cồn cào nhớ em)
Nói nhớ thì nói nhỏ thôi
Vợ anh nghe thấy là lôi thôi hoài
Chị ý giễu võ dương oai
Em đây có cánh cũng out ngay mà
Anh thì cứ trốn trong nhà
Vợ gọi "Thưa dạ bẩm bà con đây!"
Muốn thoát khỏi kiếp tù đây
Khăn gói quả mướp nhờ Thầy Gió thui =))
Hôm nay tóc đã bạc phơ
Thi liên tùng tục biết là về đâu....
Buồn trông dáng vẻ tiêu điều
Nhìn như ma nữ gội đầu đêm trăng(
Biết rằng dân chúng ngẩn ngơ
Đợi chờ gót ngọc cưỡi đàn hồi cung
Thương anh kiu quá anh ơi
Cả anh Lâm nữa tiếc thương 4 bề
Lại tịt ý mới đau chứ...:|
Hôm nay gió lại thổi rồi
Đang định đánh tiếng hỏi chị em đây
Chị gió quả thật mạnh tay
Vẫn dư sức chém không từ một ai
Bây giờ em lại nhỏ rồi
Ngồi im lép vế đợi chị dạy em![]()
Nói nhớ thì nói nhỏ thôi
Vợ anh nghe thấy là lôi thôi hoài
Chị ý giễu võ dương oai
Em đây có cánh cũng out ngay mà
Anh thì cứ trốn trong nhà
Vợ gọi "Thưa dạ bẩm bà con đây!"
Muốn thoát khỏi kiếp tù đây
Khăn gói quả mướp nhờ Thầy Gió thui =))
Kêu thì cứ kêu vậy thôi
Chứ ai đâu dại xưng tôi với nàng
Cơm ăn ba bữa rõ sang
Khác nào vua chúa đài trang cơ mà
Phở kia thậm chí phở gà
Nhưng anh nói thật cơm nhà vẫn hơn
Vì thế em đừng khuyên lơn
Anh đây quyết chí chịu ơn vợ hiền)
Gớm nữa anh cứ giả vờ
Phở kia anh đã chực chờ từ lâu
Vợ mà đi vắng ở đâu
Là anh được dịp bâu xâu ngay vào
Miệng thì cứ nói ào ào
Anh đây chỉ có mỗi nàng đó thôi
Nhưng mà hết phở lại xôi
Cơm kia để nguội ôi thôi thật buồn =))
Em gió thám tử hay sao
Mà em nắm rõ ngõ vào lối ra
Anh vốn giữ kín lắm mà
Hay em là phở là gà hở em
Anh thì chẳng khoái tòm tem
Nhưng mà mỡ quá chẳng thèm được sao)
Nào em có dám điều tra
Em ko đanh đá chẳng gà lắm đâu
Tại vì thấy anh bâu xâu
Mỗi khi thấy phở anh lao ngay vào
Thèm thì cũng chẳng có sao
Vì anh cũng chỉ ước ao thôi mà
Vợ anh giữ rịt trong nhà
Hỏi anh có dám phá rào đi chơi?
Phở thơm nghi ngút hương gà
Anh không phi đến có mà bị gay
Chỉ sợ sống mũi cay cay
Sờ lên thì thấy một tay máu đầy
Hóa ra vợ vác cái chầy
Phang cho dăm phát thân gầy nát xương
Song phi chưởng cước vợ tương
Nghĩ mà đả tởn hết vương vấn nàng
Phở kia vốn dĩ rất cay
Nhưng Kiu vẫn cố vì say quá rồi
Mặc dù thân xác gầy gò
Nhưng vì thèm phở vẫn mò đi ăn
Dù có đôi chút lăn tăn
Vợ kia mà biết là ăn đòn liền
Nhưng mà cơm mãi liên miên
Kiu kia cũng chán nên làm liều thôi)
Em này sao cứ phán bừa
Buông lời ngon ngọt định lừa anh sao
Phở kia dù có phở xào
Mùi thơm sực nức anh nào có ham
Vợ anh nó dặn đừng tham
Bập vào của lạ em làm thịt anh
Anh cứ ở nhà ăn canh
Chồng chan vợ húp cho lành anh ơi
Bởi vợ tâm huyết vài lời
Liên tục đổi món rồi mời mình xơi
Cho nên từ nay chơi bời
Anh đây quyết dứt trọn đời tránh xa
Phở thơm nghi ngút hương gà
Anh không phi đến có mà bị gay
Chỉ sợ sống mũi cay cay
Sờ lên thì thấy một tay máu đầy
Hóa ra vợ vác cái chầy
Phang cho dăm phát thân gầy nát xương
Song phi chưởng cước vợ tương
Nghĩ mà đả tởn hết vương vấn nàng
Em đây nào có phán bừa
Nguyên do nó có chứ bừa đâu anh
Anh bảo chỉ thích húp canh
Ngoan ngoãn đóng giả chồng lành vợ vui
Nhưng anh nào có thấy vui
Vì vợ quản thúc như chui trong mùng
Mùng kia thì rất bít bùng
Vợ cười, chồng mếu anh mừng được chăng?
"Anh bảo tính chẳng lăng nhăng
Nghe lời vợ dặn "trăng rằm tránh ra"
Vợ anh có xấu có già
Nhưng anh quyết chí ở nhà cùng em"
Nói thì làm thử coi xem
Anh mà chịu được là em thua liền)