Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xin chào Cóc cụ Kiukiu
Xin chào các cóc tưởng niu
( New ) hoá ầu ( Old )
Xin chào các Cóc lần đầu
Xin chào các Cóc có bầu thơ ca

Ngóng mãi mới thấy Quỳnh Anh
Lâu nay em ở trong thành với ai
Suốt ngày cửa đóng then cài
Làm anh mong mỏi nhớ tài thơ xưa
Tức mình anh cứ hét bừa
Quỳnh Anh em hỡi chớ lừa anh nha
May quá mà em đã ra
Anh mời chén nước làm quà với thơ
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngóng mãi mới thấy Quỳnh Anh
Lâu nay em ở trong thành với ai
Suốt ngày cửa đóng then cài
Làm anh mong mỏi nhớ tài thơ xưa
Tức mình anh cứ hét bừa
Quỳnh Anh em hỡi chớ lừa anh nha
May quá mà em đã ra
Anh mời chén nước làm quà với thơ

Cảm ơn chén nước và thơ
Uống xong em thấy lơ mơ thế này
Thơ Kiu sáng tỏ ban ngày
Quỳnh Anh cũng muốn giãi bày cùng Kiu
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cảm ơn chén nước và thơ
Uống xong em thấy lơ mơ thế này
Thơ Kiu sáng tỏ ban ngày
Quỳnh Anh cũng muốn giãi bày cùng Kiu

Có chi em cứ nói ra
Anh xin ở cạnh hầu trà với thơ
Thói đời anh vốn lơ mơ
Nhưng mà không đến nỗi khờ đâu em
Có gì em cứ nói xem
Đứa nào bắt nạt anh bem tàn đời
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Có chi em cứ nói ra
Anh xin ở cạnh hầu trà với thơ
Thói đời anh vốn lơ mơ
Nhưng mà không đến nỗi khờ đâu em
Có gì em cứ nói xem
Đứa nào bắt nạt anh bem tàn đời


Cóc Kiu đầu gấu quá trời
Sao không bắt nạt bằng lời thơ hay
Quỳnh Anh đúng thật là may
Chẳng ai bắt nạt, tại hay mỉm cười
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cóc Kiu đầu gấu quá trời
Sao không bắt nạt bằng lời thơ hay
Quỳnh Anh đúng thật là may
Chẳng ai bắt nạt, tại hay mỉm cười

Anh thời xấu hổ quá trời
Anh chỉ đầu gấu bằng lời thơ thôi
Quỳnh Anh xinh đẹp thôi rồi
Lại thêm tài giỏi đắp bồi thơ ca
Ai gặp mà chẳng ngã ra
Ôi trời tiên nữ Hằng Nga nơi nào
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh thời xấu hổ quá trời
Anh chỉ đầu gấu bằng lời thơ thôi
Quỳnh Anh xinh đẹp thôi rồi
Lại thêm tài giỏi đắp bồi thơ ca
Ai gặp mà chẳng ngã ra
Ôi trời tiên nữ Hằng Nga nơi nào

Đúng là Kiu chẳng phải gà
Buông lời ong bướm úi chà ngất ngây
Các em má đỏ hây hây
Gặp Kiu chắc phải lên mây cả ngày​
 

Nghé

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các cụ chuyển sang thơ ca
Làm em bê bết lê le la chém giò
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mưa kia đã ở trong này
Cớ sao Gió cứ bay bay ngoài đường
Cẩn thận kẻo lại lên phường
Vì bay nhanh quá chẳng nhường ai đi

Mưa thì mưa cứ muốn đi
Mà sao Gió lại ngồi lì chỗ mô
Lòng buồn chỉ biết bi bô
Làm thơ con cóc cả xô đây này

Gió em bay nhẹ mà thôi
Nào đâu có dám rong chơi trên phường
Gió chỉ bay đến muôn phương
Tìm cơn mưa nhẹ trên đường Gió đi

Mưa thì mưa cứ muốn đi
Cứ rong ruổi mãi biết chi Gió buồn
Thênh thang những nỗi cô đơn
Mong manh trước những cơn mưa đầu mùa
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió kia bay đến bao nơi
Làm sao biết gió gửi lời đến ai
Mưa vô tình mưa trôi mãi
Gió nhớ mưa gió thổi mãi ngàn năm.

Mưa kia rớt xuống bao miền
Gió kia rong ruổi đến miền mưa rơi
Mưa kia có ở khắp nơi
Gió ơi gió cứ gửi lời đến mưa.

Gió cứ rong ruổi khắp nơi
Bởi chưng mưa cứ mải chơi nơi nào
Bắt Gió thổi mãi xôn xao
Cứ theo mưa mãi mưa nào có hay

Mỗi miền mưa đến thật nhanh
Rồi mưa ấy cũng vội vàng đi xa
Gió hát mãi những câu ca
Mưa ơi! Gió đợi, từ xa mưa về
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hai cóc tung hứng khéo ghê
Thơ bay lất phất tái tê nỗi lòng
Gió thời cứ thổi lòng vòng
Hiếu thời dính phải bòng bong tơ trời
Ngẩng mặt hỏi rằng ở đời
Có chi sâu đậm bằng lời tình si
Phận em chẳng dám so bì
Tình mình đã lỡ chết vì người xưa
Ngưỡng mộ 2 cóc dưới mưa
Làm thơ cũng gớm đong đưa cũng tài

Đong đưa nào có bằng ai
Thơ em chẳng dám so tài với anh
Chỉ là một chút mong manh
Khi cơn mưa nhẹ đến nhanh đầu mùa
Chỉ là dưới những cơn mưa
Bờ vai run rẩy những trưa mùa hè
Chỉ là cần lắm chở che
Khi mưa chẳng biết lắng nghe Gió về
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Lâu rồi mới thấy Quỳnh Anh
Em đây xin ứng thơ nhanh làm quà
Quà thơ vần chẳng mượt mà
Ung dung chị cứ nhận là em vui
Yêu ai mà chị tới lui
Nhiều anh chém gió ngậm ngùi ngóng trông
Hà Nội chém gió rất đông
Anh nào cũng muốn làm chồng chị ngay =))
Nếu mà có mỗi anh say
Hôm nào chị cứ cầm tay nhận chồng.

Phố phường đất chật người đông
Rõ ràng là có một ông trên này
Ong đầu phím chuột suốt ngày
Sờ tay là có link ngay cho người
Kính chúc sếp mãi xanh tươi
Yêu người em gái nụ cười như hoa
Rồi thì thêm một cụ bà
Hai ông bà cụ ngồi nhà leech link
 

Lâm Gia Trang

New Member

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chúc mừng bác Nghé lên i
Tối nay Nghé lại sờ ti Nghé bà
Nghé ơi chớ có quá đà
Kẻo đi khập khiễng cả nhà thuốc thang


Chúc mừng bác Nghé lên 1080i nhé, có bài thơ tặng bác :))

Bác nói thế lộ hết hàng
Làm cho bác nghé bẽ bàng thì sao??
Bác nghé vui sướng thế nào
Cũng đừng quá cố rồi lao vào tường.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ơ hay cô Gió nhà ta
Chẳng chịu trông nhà toàn bỏ đi chơi,
Tìm cô đã mấy hôm rồi
Hóa ra cô Gió tìm người kết giao.
Vườn thơ Gió cứ lao xao
Kéo bao Mưa rào thêm thắm vườn thơ,
Khiến bao thi sỹ ngẩn ngơ
Hòa thêm cảm hứng ngày chờ đêm mong
Cô nhanh chọn bạn tương đồng
Đưa về ra mắt Hội đồng HD
Sẽ vui như đón xuân về
Sẽ say mãi tràn trề tình thương,
Đón Mưa về với quê hương
Cùng ngân ca khúc Vô thường HD.

Hóa ra Mau(jerrymouse) là bảo kê
Mới sang đã dọa sợ ghê Mau à
Gió ý vốn tính thật thà
Sang đây thơ phú làm ra vài vần
Khiến bao thi sĩ bần thần
Đem tim gửi trọn tấm thân trao liền
Thôi thời em xin làm phiền
Mạn phép xin bác trước tiên vài nhời
Mong rằng bác nể lời mời
Vào đây trà nước bác xơi cùng mình
Để cho các cóc tỏ tình
Em gió có chốn gửi hình bóng kia
Rồi sau kính bác cốc bia
Gió kia có chốn để vìa xứ Thanh
Đem theo chàng rể Hà Thành
Mở tiệc khoản đãi các anh ở nhà

Gió em nào dám lơ là
Cũng nào có dám bỏ nhà đi chơi
Chỉ là bỗng thấy chơi vơi
Khi cơn mưa đến dạo chơi quanh nhà
Gió em vốn tính "thật thà"
Nên cứ mưa đến là sà xuống ngay
Chẳng biết mưa ấy có hay
Có cơn gió lạ bay bay quanh mình
Hay là mưa cứ lặng thinh
Để cho cơn gió một mình cô đơn
Thi sĩ nào có ngẩn ngơ
Nên Gió chỉ biết làm thơ tỏ bày
Thôi thì mong bác ra tay
Kiếm cho cơn gió chàng trai mang về
Kẻo mà Gió lại mải mê
Cứ mong đợi mãi lê thê tháng ngày
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Không yêu thì mới là gà
Yêu rồi mới biết dù gà còn hơn.
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác nói thế lộ hết hàng
Làm cho bác nghé bẽ bàng thì sao??
Bác nghé vui sướng thế nào
Cũng đừng quá cố rồi lao vào tường.


Vào tường chắc gẫy hết giường
Nghé đừng quá khích, lên phường đó nghe
Thôi Nghé cứ gáy be be
Rồi tìm cái chỗ cỏ non mà nhè
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chị gió ơi chị gió
Nếu đã ưng ai đó
Chị đừng mãi lấp ló
Hãy tỏ lòng chị có
Trời se duyên cho đó
Anh nào bên chém gió
Nếu muốn bay theo gió
Tình cảm đừng gò bó
Hãy mở lòng với gió


@Lâm Gia Trang: Thơ bác phũ phàng vậy 8-}

Thơ em nó có phũ phàng
Vì em chả biết nhẹ nhàng với ai
Hay là em quyết định cai
Kẻo mà các bác ngứa tai thằng này
 
Bên trên