Thơ Thẩn Quán

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác thật ma mãnh quá đi
Chờ bác xúc đất làm gì cho lâu
Thôi thì em cứ vào lầu
Làm dăm ba phát dốc bầu tâm tư

Bác mà ko đợi được lâu
Mời ra gốc chuối dốc bầu tâm tư
Xong xuôi nếu có vào lầu
Cầm theo tàu chuối mà che đậy hàng
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác mà ko đợi được lâu
Mời ra gốc chuối dốc bầu tâm tư
Xong xuôi nếu có vào lầu
Cầm theo tàu chuối mà che đậy hàng

Gốc chuối thì thích quá đi
Thiên nhiên như thế còn gì thích hơn
Thế này chẳng tủi chẳng hờn
Làm dăm ba nhát chẳng chờn ... cái chi >:)
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em chỉ có một mình
Cớ sao bác bỗng thình lình thêm mưa
Nắng mưa là việc từ xưa
Ông trời đã quyết chẳng ngờ chẳng hay
Gió buồn nên mới vô đây
Gặp ngay chém gió nên dây ngay vào
Dây rùi mới thấy nao nao
Ngày nào ko có lòng sao buồn buồn

Trước kia thơ cũng vẫn tuôn
Trong Box này đó nhưng chuồn đi đâu
Hỏi thì chẳng ai biết đâu
Chỉ có mình bác là đau quá chừng
Vì chưng thơ đó con cưng
Chờ giờ hoàng đạo vui mừng khai sinh
Khai sinh chưa rõ bóng hình
Đã bị các bác ngồi rình mang đi
Thôi thì bác xí xóa đi
Đừng đem máy ủi đi đì ai kia
Cũng đừng có mà cờ lia
Thơ hay văn đẹp nên chia (share) với người

Ừ thì Gió có một mình
Biết đâu lại có người tình là mưa
Cùng nhau những buổi sớm trưa
Rồi là câu nói : Anh đưa em về

Thôi thì lối cũ ta về
Vào trang thơ Cóc tràn trề toàn thơ
Làm mình mắt mũi ngẩn ngơ
Ôi sao vui thế toàn thơ mới tài
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi thì chốt hạ nhát này
Bởi vì C 1 sát ngay giờ rồi
Chần chừ thơ phú mà ngồi
Tị nữa nó đá ôi thôi muộn giờ
Cho nên em chẳng thể chờ
Phần em chốt hạ kéo cờ lên thua
Bác nào nhã hứng cứ đua
Thơ em mạn phép em lùa nó đi
Để cho các cóc lầm lì
Tỏ tình thương mến cái gì cũng xong
Chỉ dám xin 1 chữ Mong
Mong cóc ở lại đong đưa vừa vừa ;))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ừ thì Gió có một mình
Biết đâu lại có người tình là mưa
Cùng nhau những buổi sớm trưa
Rồi là câu nói : Anh đưa em về

Thôi thì lối cũ ta về
Vào trang thơ Cóc tràn trề toàn thơ
Làm mình mắt mũi ngẩn ngơ
Ôi sao vui thế toàn thơ mới tài

Mưa kia đang ở phương nào
Làm cho cơn gió xốn xao phương này
Hay mưa trốn ở trong đây
Bắt cơn gió lạ bay đi tìm chàng

Lối cũ với những mênh mang
Với ngẩn ngơ đó thênh thang góc trời
Xin đừng đi nữa mưa ơi
Dừng chân Gió gửi những lời xuyến xao
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mưa kia đang ở phương nào
Làm cho cơn gió xốn xao phương này
Hay mưa trốn ở trong đây
Bắt cơn gió lạ bay đi tìm chàng

Lối cũ với những mênh mang
Với ngẩn ngơ đó thênh thang góc trời
Xin đừng đi nữa mưa ơi
Dừng chân Gió gửi những lời xuyến xao

Mưa kia đã ở trong này
Cớ sao Gió cứ bay bay ngoài đường
Cẩn thận kẻo lại lên phường
Vì bay nhanh quá chẳng nhường ai đi

Mưa thì mưa cứ muốn đi
Mà sao Gió lại ngồi lì chỗ mô
Lòng buồn chỉ biết bi bô
Làm thơ con cóc cả xô đây này
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ơ hay cô Gió nhà ta
Chẳng chịu trông nhà toàn bỏ đi chơi,
Tìm cô đã mấy hôm rồi
Hóa ra cô Gió tìm người kết giao.
Vườn thơ Gió cứ lao xao
Kéo bao Mưa rào thêm thắm vườn thơ,
Khiến bao thi sỹ ngẩn ngơ
Hòa thêm cảm hứng ngày chờ đêm mong
Cô nhanh chọn bạn tương đồng
Đưa về ra mắt Hội đồng HD
Sẽ vui như đón xuân về
Sẽ say - Say mãi tràn trề tình thương,
Đón Mưa về với quê hương
Cùng ngân ca khúc Vô thường HD.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ngủ dậy chợt nhớ HD
vô ngay chém phát về quê cái nào
đến chiều em lại lên chào
hello các bác HD đấy à?

:))

Quê chú Mát ở nơi mô
Mò về chú nhớ mang đồ lên nha
Đồ thì phải toàn là quà
Chai rượu nút chuối với gà mái tơ
Rồi anh em cùng ngâm thơ
Đôi ba chén rượu lờ đờ say sưa
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mưa kia đang ở phương nào
Làm cho cơn gió xốn xao phương này
Hay mưa trốn ở trong đây
Bắt cơn gió lạ bay đi tìm chàng

Lối cũ với những mênh mang
Với ngẩn ngơ đó thênh thang góc trời
Xin đừng đi nữa mưa ơi
Dừng chân Gió gửi những lời xuyến xao

Mưa kia đã ở trong này
Cớ sao Gió cứ bay bay ngoài đường
Cẩn thận kẻo lại lên phường
Vì bay nhanh quá chẳng nhường ai đi

Mưa thì mưa cứ muốn đi
Mà sao Gió lại ngồi lì chỗ mô
Lòng buồn chỉ biết bi bô
Làm thơ con cóc cả xô đây này

Hai cóc tung hứng khéo ghê
Thơ bay lất phất tái tê nỗi lòng
Gió thời cứ thổi lòng vòng
Hiếu thời dính phải bòng bong tơ trời
Ngẩng mặt hỏi rằng ở đời
Có chi sâu đậm bằng lời tình si
Phận em chẳng dám so bì
Tình mình đã lỡ chết vì người xưa
Ngưỡng mộ 2 cóc dưới mưa
Làm thơ cũng gớm đong đưa cũng tài
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quê chú Mát ở nơi mô
Mò về chú nhớ mang đồ lên nha
Đồ thì phải toàn là quà
Chai rượu nút chuối với gà mái tơ
Rồi anh em cùng ngâm thơ
Đôi ba chén rượu lờ đờ say sưa

Nghe Kiu hỏi Mát nơi mô
Ít ra thì cũng là Bồ khu Tư
Quê mình có lúc chạy ra
Khi thì chạy lại như là ra tông (chạy Maraton)
Nếu qua xin gửi tấm lòng
Vài ký mực với vài thùng Nem chua
Góp phần chia sẻ Quán thơ
Khi nào có dịp "Lờ đờ" hẹn sau...!

 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió kia bay đến bao nơi
Làm sao biết gió gửi lời đến ai
Mưa vô tình mưa trôi mãi
Gió nhớ mưa gió thổi mãi ngàn năm.

Mưa kia rớt xuống bao miền
Gió kia rong ruổi đến miền mưa rơi
Mưa kia có ở khắp nơi
Gió ơi gió cứ gửi lời đến mưa.

Mod ta tức khí làm thơ
Vậy mà hay quá không ngờ đó nha
Ai dám bảo mod là gà
Thơ này như thế em là em mê
Nhưng mà sếp cẩn thận đê
Gió này gió lạ đâu dễ đụng vào
Cẩn thận gió mà thì thào
Chém gió tìm đến sếp sao chạy nè
Các cóc thi nhau hầm hè
Đời mod đi đứt bị đè nát tươm
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ơ hay cô Gió nhà ta
Chẳng chịu trông nhà toàn bỏ đi chơi,
Tìm cô đã mấy hôm rồi
Hóa ra cô Gió tìm người kết giao.
Vườn thơ Gió cứ lao xao
Kéo bao Mưa rào thêm thắm vườn thơ,
Khiến bao thi sỹ ngẩn ngơ
Hòa thêm cảm hứng ngày chờ đêm mong
Cô nhanh chọn bạn tương đồng
Đưa về ra mắt Hội đồng HD
Sẽ vui như đón xuân về
Sẽ say mãi tràn trề tình thương,
Đón Mưa về với quê hương
Cùng ngân ca khúc Vô thường HD.

Hóa ra Mau(jerrymouse) là bảo kê
Mới sang đã dọa sợ ghê Mau à
Gió ý vốn tính thật thà
Sang đây thơ phú làm ra vài vần
Khiến bao thi sĩ bần thần
Đem tim gửi trọn tấm thân trao liền
Thôi thời em xin làm phiền
Mạn phép xin bác trước tiên vài nhời
Mong rằng bác nể lời mời
Vào đây trà nước bác xơi cùng mình
Để cho các cóc tỏ tình
Em gió có chốn gửi hình bóng kia
Rồi sau kính bác cốc bia
Gió kia có chốn để vìa xứ Thanh
Đem theo chàng rể Hà Thành
Mở tiệc khoản đãi các anh ở nhà
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Nghe Kiu hỏi Mát nơi mô
Ít ra thì cũng là Bồ khu Tư
Quê mình có lúc chạy ra
Khi thì chạy lại như là ra tông (chạy Maraton)
Nếu qua xin gửi tấm lòng
Vài ký mực với vài thùng Nem chua
Góp phần chia sẻ Quán thơ
Khi nào có dịp "Lờ đờ" hẹn sau...!


Xứ Thanh Mau vốn nhiều quà
Nem chua lá chuối đầy nhà Mau kia
Rau má thì trồng tía lia
Ăn xong đập phá cho lìa đường ray
Dô ta thì thật là hay
Hò lên kéo xuống đến bay sang Lào
Tiện đây em xin gửi vào
Dăm lời thăm hỏi đồng bào xứ Thanh


Giờ mới có dịp chào đón bác Mau đến với Thơ Thẩn Quán , thanks bác đã có những vần thơ bay bổng đóng góp cho ae cóc cụ chốn này :D
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hai cóc tung hứng khéo ghê
Thơ bay lất phất tái tê nỗi lòng
Gió thời cứ thổi lòng vòng
Hiếu thời dính phải bòng bong tơ trời
Ngẩng mặt hỏi rằng ở đời
Có chi sâu đậm bằng lời tình si
Phận em chẳng dám so bì
Tình mình đã lỡ chết vì người xưa
Ngưỡng mộ 2 cóc dưới mưa
Làm thơ cũng gớm đong đưa cũng tài

Cũng vì ai cứ mối mai
Làm cho hai Cóc ngày dài Gió Mưa
Nếu ai lỡ chết - Người xưa
Đừng nhìn thấy Gió với Mưa mà buồn
Cuộc đời với những càn khôn
Hãy yêu như thủa đang còn chưa vương....
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cũng vì ai cứ mối mai
Làm cho hai Cóc ngày dài Gió Mưa
Nếu ai lỡ chết - Người xưa
Đừng nhìn thấy Gió với Mưa mà buồn
Cuộc đời với những càn khôn
Hãy yêu như thủa đang còn chưa vương....

Thấy người hạnh phúc mà vui
Gạt đi nỗi nhớ đã vùi bấy lâu
Nhớ ngày hẹn dưới mưa ngâu
Người xưa cất bước tình sầu miên man
Nay thì bình vỡ trâm tan
Một mình cất tiếng cung đàn khi xưa
Lãng tử độc bước lưa thưa
Bốn biển khắp chốn chẳng vừa chí trai
Chỉ mong duyên cũ rồi phai
Để lòng nhẹ bớt bái bai cuộc tình
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vừa mới sáng sớm tinh mơ
Các cụ đã thức làm thơ ném vào.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em thì tý nữa té nhào
Vừa vào đã thấy ào ào toàn thơ
May mình cũng chẳng ngu ngơ
Chứ không cũng bị Kiu phơ ngay rồi =))

Lão này đổ xấu cho em
Em nào có tính thích bem bao giờ
Chỉ tại đêm qua bơ phờ
Thơ chạy nhanh quá chẳng chờ em đâu
Sáng ra học vua vào chầu
Chém liền chục phát để hầu anh em
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xin chào Cóc cụ Kiukiu
Xin chào các cóc tưởng niu
( New ) hoá ầu ( Old )
Xin chào các Cóc lần đầu
Xin chào các Cóc có bầu thơ ca
 
Bên trên