Thơ vui Xưa và Nay

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Không gì qua được số trời
Quên sao cho được, con người anh yêu
Được ngày, được tháng anh liều
Em ơi! Mẹ muốn, hỏi liều, cho anh!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Không gì qua được số trời
Quên sao cho được, con người anh yêu
Được ngày, được tháng anh liều
Em ơi! Mẹ muốn, hỏi liều, cho anh!
Yêu sao lời nói yến oanh
Người sao tình ấy lại dành tứ phương?
không một phút vấn vương
Ảo mộng mang đến chán chường yêu thương!
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Yêu sao lời nói yến oanh
Người sao tình ấy lại dành tứ phương?
không một phút vấn vương
Ảo mộng mang đến chán chường yêu thương!
Yêu sao cái nết thủy chung
Thích sao cái chí anh hùng, nam nhi
em đó, em Hà My
Bởi do câu chữ, nhu mì của em!
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Không gì qua được số trời
Quên sao cho được, con người anh yêu
Được ngày, được tháng anh liều
Em ơi! Mẹ muốn, hỏi liều, cho anh!
Em đây con gái nhà lành
Sẽ không nhận lấy cái liều của anh
Quên đi lời nói yến anh (*)
Anh đừng ôm mộng kẻo nó hành tả tơi!

(*)mượn lời thơ của bạn haMy
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Trọn kiếp không yêu, trọn kiếp buồn
Đời không suôn sẻ, lệ mãi tuôn
Yêu em anh biết là chuyện lạ
Hà My chớ có để anh buồn!
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Trọn kiếp không yêu, trọn kiếp buồn
Đời không suôn sẻ, lệ mãi tuôn
Yêu em anh biết là chuyện lạ
Hà My chớ có để anh buồn!

Tôi đọc mà lệ đã muốn tuôn
Hỏi sao mụ Tú lại chẳng buồn
Lời thơ cuồn cuộn đầy tha thiết
Cố đấm ăn xôi, thật đáng thương!.
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Trọn kiếp không yêu, trọn kiếp buồn
Đời không suôn sẻ, lệ mãi tuôn
Yêu em anh biết là chuyện lạ
Hà My chớ có để anh buồn!
Giở chút ân tình để nguyệt hoa
Lời thơ giọng điệu “lão bà bà”
Đau lòng tự hỏi người tên Tú
Vội nói lời yêu có xót xa?
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Giở chút ân tình để nguyệt hoa
Lời thơ giọng điệu “lão bà bà”
Đau lòng tự hỏi người tên Tú
Vội nói lời yêu có xót xa?
Nguyệt hoa là chuyện của người ta
Anh vốn nông dân, rất thật thà
Chân chất nên dùng lời nói lớn

Liệu anh dạo bước được vườn hoa?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Nguyệt hoa là chuyện của người ta
Anh vốn nông dân, rất thật thà
Chân chất nên dùng lời nói lớn

Liệu anh dạo bước được vườn hoa?

Con mụ này miệng như cái loa
Danh xưng đệ nhất Lão bà bà
Ultra hai tháng nào ai tỏ
Sơn Tây thuở nhỏ bướm vờn hoa ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Trang thơ cứ tưởng lặng thinh
Cho ai lặng lẽ gởi tình vào đây
Vậy mà cũng có người hay
Giật mình tự hỏi An tài thấy ghê!

Một ngày chợt tỉnh cơn mê
Hoá ra người ấy đang chê mình rồi
Làm anh khóc đứng khóc ngồi
Bao ngày mơ ước vung nồi còn đâu :((​
 

nhutbang

New Member
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Quần chùng văn nghệ thật vui
Nửa đêm tới sáng tới lui mệt nhoài
Mụ Tú ở tận xứ Đoài
Sang đây châm chọc chém hoài người ta =))​

chém người bị người chém lại
cong lưng mà chạy về xứ Đoài
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Em ơi ở nơi xa
Biết chăng anh mong nhớ
Ngày nào còn bỡ ngỡ
Bởi vương vấn vì yêu

Nhớ ngày ăn bún riêu
Anh chan rồi em húp
Anh làm anh hùng Núp
Để hôn má hồng em

Cả đêm anh cho xem
Phim 3D xx
Hỏi rằng em có thích
Mình nhúc nhích nghe em =))
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Yêu sao cái nết thủy chung
Thích sao cái chí anh hùng, nam nhi
em đó, em Hà My
Bởi do câu chữ, nhu mì của em!

Chưa chi vội nói chả nem
Hà My chẳng dễ mang dèm mang pha
"Nhu mì" đừng vội nói nha
Mai kia rút lại í a chẳng tường!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Một ngày chợt tỉnh cơn mê
Hoá ra người ấy đang chê mình rồi
Làm anh khóc đứng khóc ngồi
Bao ngày mơ ước vung nồi còn đâu :((​

Vợ hiền đợi suốt đêm thâu
Đành thôi người hỡi qua cầu từ đây
Cung thương gởi đến gió mây
Đành thôi tình lỡ phút này người ơi!
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Ngày ra thăm Vịnh càng xa
Nhớ người yêu cũ bên cầu hôm nao
Khi xưa kẻ ở Người đi
Một lời chưa nhắn bây giờ nhớ thương. =((
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Vợ hiền đợi suốt đêm thâu
Đành thôi người hỡi qua cầu từ đây
Cung thương gởi đến gió mây
Đành thôi tình lỡ phút này người ơi!

Thơ người mang nỗi u sầu
Chắc là mắt ngọc đỏ ngầu đêm qua
Nghĩ người lại ngẫm đến ta
Vợ thì đang đợi lại ta với mình
Tình yêu mà ngỡ vũng sình
Bước qua chân lấm tội tình gì đâu
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Chót mang cái phận đèo bồng
Mối này chưa dứt đã thòng em kia
Nhà thơ ơi hỡi Cê Pê
Làm người dang dở thì mê nỗi gì

Hehe. Lâu lâu chém lão già 1 phát:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Ngày ra thăm Vịnh càng xa
Nhớ người yêu cũ bên cầu hôm nao
Khi xưa kẻ ở Người đi
Một lời chưa nhắn bây giờ nhớ thương. =((

Ve sầu điệp khúc thê lương
Để ai nhung nhớ đêm trường lệ rơi
Tiếng yêu chưa nói nghẹn lời
Để giờ luyến tiếc một đời nhớ thương!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên