Thơ Thẩn Quán

Ðề: Thơ Thẩn Quán

So ry bác Hiếu máy đào
Em mới bước đến đã xào em luôn
Bác ơi! Xin bác đừng buồn
Kẻo làm em sợ, em chuồn mất tiêu

Bác Hiếu là bác thân yêu :D (...nịnh)
Ngày xưa em đã nhận liều... đại ca
Trước giờ huynh đệ chúng ta
Vào sinh ra tử không cần đa lê (lễ)

:x

Em đâu dám nhận đại ca
Ngày trước bác chém có tha đâu nào
Giờ đây bác bảo em xào
Em chưa cho mỡ bác cào em ngay

Sài Gòn chắc nóng lắm thay
Có đi bia bọt tối ngày không Phô
Hè rồi có bắt ô tô
Về quê thì để em vồ bác luôn
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



:> Dạ thưa!

Lâu lâu gặp bác tưởng là:
Ngày đêm tu luyện cải tà cải dâm
Ai ngờ bác suốt ngày đâm
Làm cho các cháu hiểu nhầm anh Phô >:p

Chứng cứ thôi đã sờ sờ
Còn cãi chi nữa giả khờ hả Phô
Ngày xưa mắc tội oánh Lô
Nợ nần chồng chất bán đồ nhà đi
Ai dè máu cá vẫn phi
Phô vào trọc phú trộm mỳ mà ăn
Gặp ngay con gái trong chăn
Chui vào làm thịt chẳng băn khoăn gì
Trọc phú tức quá liền đì
Tù tội từ ấy cãi gì nữa đây >:)
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sếp nào xếp xó hả em
Còn anh chỉ có mỗi em thôi mà
Giờ thì anh đã thành gà
Em đi công tác mặn mà với ai =((

Gió em đâu có mặn mà
Bạn bè gặp mặt cũng là vui thôi
Anh hãy nghĩ lại anh ơi
Bỏ bê em Gió chẳng lời hỏi thăm
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Lần này lên sếp cực to
Nên chắc giành giụm con bò đang nuôi
Chờ lúc mọi việc xong xuôi
Thịt cho các cóc khỏi ruồi bậu ria :))

Hôm nay còn đói ko Kiu
Nửa đêm đói bụng ỉu xìu lắm cơ
Chẳng may gặp Gió thờ ơ
Nhất định ko chịu cùng phơ (phở) với chào (cháo) ;))
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đâu dám nhận đại ca
Ngày trước bác chém có tha đâu nào
Giờ đây bác bảo em xào
Em chưa cho mỡ bác cào em ngay

Sài Gòn chắc nóng lắm thay
Có đi bia bọt tối ngày không Phô
Hè rồi có bắt ô tô
Về quê thì để em vồ bác luôn

Ối giời! Bác Hiếu ngày xưa
Thấy trai là chạy như mưa rào rào
Bây giờ Kiu làm thế nào
Gặp em bác í nhảy vào đòi ôm

 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay còn đói ko Kiu
Nửa đêm đói bụng ỉu xìu lắm cơ
Chẳng may gặp Gió thờ ơ
Nhất định ko chịu cùng phơ (phở) với chào (cháo) ;))

Hôm nay ăn tiệc một mình
Đủ gần chục món vừa xinh mâm đầy
Thêm cả một chai rượu tây
Kiu ngồi nhấm nháp ngất ngây nãy giờ
Mặc cho ai đó thờ ơ
Đây ngồi oánh chén sướng đờ người luôn :))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em đâu có mặn mà
Bạn bè gặp mặt cũng là vui thôi
Anh hãy nghĩ lại anh ơi
Bỏ bê em Gió chẳng lời hỏi thăm

Bạn bè gặp mặt vui ghê
Còn anh em cứ bỏ bê tối ngày
Ở nhà anh xúc máy cày
Xúc lên xúc xuống máy cày hỏng luôn
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chứng cứ thôi đã sờ sờ
Còn cãi chi nữa giả khờ hả Phô
Ngày xưa mắc tội oánh Lô
Nợ nần chồng chất bán đồ nhà đi
Ai dè máu cá vẫn phi
Phô vào trọc phú trộm mỳ mà ăn
Gặp ngay con gái trong chăn
Chui vào làm thịt chẳng băn khoăn gì
Trọc phú tức quá liền đì
Tù tội từ ấy cãi gì nữa đây >:)

Ối giời ôi! Ối đất ôi!
Bác Kiu nay đã khác rồi
Ngậm máu phun người... xong rồi phủi tay
Bác ơi! Em hỏi cái này:
Ngày xưa nhặt rác bán giày :> là ai​
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ối giời! Bác Hiếu ngày xưa
Thấy trai là chạy như mưa rào rào
Bây giờ Kiu làm thế nào
Gặp em bác í nhảy vào đòi ôm


Ôm chú có mà bị gay
Chưa kể Phô đó mấy ngày tắm chưa
Nặng ... mùi kinh quá chẳng vừa
Gái nào nhìn thấy cũng chừa Phô ra
Cho chết cái tội dám cà
Nhìn Kiu thì nhớ tránh xa nhé người =))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay ăn tiệc một mình
Đủ gần chục món vừa xinh mâm đầy
Thêm cả một chai rượu tây
Kiu ngồi nhấm nháp ngất ngây nãy giờ
Mặc cho ai đó thờ ơ
Đây ngồi oánh chén sướng đờ người luôn :))

Ăn bù đêm qua phải không
Cũng đáng vì cứ phải mong Gió hoài ;;)
Tiệc kia chắc cũng hết rồi
Lại Thơ thẩn nhé tý thời đói ngay :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Ối giời ôi! Ối đất ôi!
Bác Kiu nay đã khác rồi
Ngậm máu phun người... xong rồi phủi tay
Bác ơi! Em hỏi cái này:
Ngày xưa nhặt rác bán giày :> là ai​

Hàn vi thủa ấy nhớ chi
Anh chỉ nhớ mỗi vài bì xi măng
Bác Hiếu xây dựng rất hăng
Anh thì chủ quán cây xăng đầu đường
Phô kia lang thang đến thương
Anh đây gọi lại chẳng lường điều chi
Ai dè cướp giày rồi phi
Oánh như thế hả muốn đì phải không >:)
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay còn đói ko Kiu
Nửa đêm đói bụng ỉu xìu lắm cơ
Chẳng may gặp Gió thờ ơ
Nhất định ko chịu cùng phơ (phở) với chào (cháo) ;))
Bác có cái nick thật kỳ
Em ngồi dịch mãi, ra chữ gì đâu
Bác cho em hỏi 1 câu:
Tên bác là gì, nhà ở đâu?
:x
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bạn bè gặp mặt vui ghê
Còn anh em cứ bỏ bê tối ngày
Ở nhà anh xúc máy cày
Xúc lên xúc xuống máy cày hỏng luôn

Hóa ra anh chẳng là gà
Vậy mà anh cứ kêu gào tại em
Làng nước ơi hãy nhìn xem
Anh Hiếu cứ bắt nạt em đây này :((
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ối giời! Bác Hiếu ngày xưa
Thấy trai là chạy như mưa rào rào
Bây giờ Kiu làm thế nào
Gặp em bác í nhảy vào đòi ôm


Em vừa qua Thái bác à
Chuyển đổi giới tính giờ là Feman
Và em cũng đã đổi tên
Em đổi tất cả ở bên kia rồi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ăn bù đêm qua phải không
Cũng đáng vì cứ phải mong Gió hoài ;;)
Tiệc kia chắc cũng hết rồi
Lại Thơ thẩn nhé tý thời đói ngay :))

Tiện thể nấu cho sáng mai
Còn nửa mâm đó với vài két bia
Tí nữa thơ phú xa lìa
Xuống xem bóng đá lại chìa ra xơi :))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác có cái nick thật kỳ
Em ngồi dịch mãi, ra chữ gì đâu
Bác cho em hỏi 1 câu:
Tên bác là gì, nhà ở đâu?
:x

Nick này có kỳ lắm đâu
Nếu mà ngồi dịch còn lâu mới hiều (hiểu)
Có bác xem ra rất liều
"Con giò lả" nhé có phiền tên em?
Rõ là nick đó của em
"Cơn gió lạ" đấy hỏi thêm gì nào ;;)
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Em vừa qua Thái bác à
Chuyển đổi giới tính giờ là Feman
Và em cũng đã đổi tên
Em đổi tất cả ở bên kia rồi

Đổi tên mà cứ hỏi em
Hóa ra anh chẳng xem em ra gì
Chắc là anh đã có dì
Vậy mà còn cứ đòi đì em sao

Vậy là hnay em cũng đã có câu trả lời chính thức về việc biến mất một cách vô cùng khó hiểu của anh. Chúc anh hạnh phúc bên anh ấy! =))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hóa ra anh chẳng là gà
Vậy mà anh cứ kêu gào tại em
Làng nước ơi hãy nhìn xem
Anh Hiếu cứ bắt nạt em đây này :((

Lại còn nhõng nhẽo nữa à
Đánh cho bao trận thế mà vẫn hư
Hay là anh lại lừ lừ
Đánh thêm vài trận cho nhừ người ra
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hàn vi thủa ấy nhớ chi
Anh chỉ nhớ mỗi vài bì xi măng
Bác Hiếu xây dựng rất hăng
Anh thì chủ quán cây xăng đầu đường
Phô kia lang thang đến thương
Anh đây gọi lại chẳng lường điều chi
Ai dè cướp giày rồi phi
Oánh như thế hả muốn đì phải không >:)

Bác Kiu nổi tiếng lắm lông
Lắm bao, lắm lậu, võ công cao cường
Thấy quen bác chẳng thèm nhường
Dơ chân... một phát! Con đường không sao
May mà võ công em cao
Để chân của bác đào đường gãy luôn.

 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Tiện thể nấu cho sáng mai
Còn nửa mâm đó với vài két bia
Tí nữa thơ phú xa lìa
Xuống xem bóng đá lại chìa ra xơi :))

Đêm nay rượu bia có rồi
Kiu ơi đừng có mở lời Gió nha
Ba Má thì lại vắng nhà
Nửa đêm mà đói có mà... Hihi ;))
 
Bên trên