Thơ Thẩn Quán

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vẳng nghe tiếng hát đâu đây
Để ta bơi chiếc thuyền mây đi tìm
Lạ lùng anh mới tới đây
Bồ câu đóng sáo , chim bay lạc đàn
Đồn đây hay hát hay đàn
Để ta lặn suối qua ngàn tới nơi

ở đây có rất nhiều kiều
bác cứ nhận hết phải liều như em
kiểu gì chả được 1 em
không nhanh là hết mất nem bác à =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đang lúc kéo pháo lên đồi
Sướng đến tê tái bồi hồi tâm can
Tự dưng thằng nhỏ khóc than
Nghĩ sao chẳng hiểu xé tan ... áo rồi
Thế là bác Pê lên đồi
Năm sau xanh cỏ thế rồi trách chi =))

Đời em vậy đã đi tong
Âm ty vẫy gọi thôi xong còn gì
Xuống đó không ngờ được ghì
Bao nhiêu ma nữ sướng gì hơn đây
Dưới đó không ngờ ngất ngây
Hơn bao gái gú trên đây dương trần.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Đời em vậy đã đi tong
Âm ty vẫy gọi thôi xong còn gì
Xuống đó không ngờ được ghì
Bao nhiêu ma nữ sướng gì hơn đây
Dưới đó không ngờ ngất ngây
Hơn bao gái gú trên đây dương trần.

Lão này máu dê mười đời
Đầu thai kiếp khác vẫn thời thế thôi
Dương trần hàng xóm khóa môi
Âm phủ ma nữ cũng lôi lên giường
Quả không phải là dê thường
Mà là dê chúa một phường máu me >:)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vẳng nghe tiếng hát đâu đây
Để ta bơi chiếc thuyền mây đi tìm
Lạ lùng anh mới tới đây
Bồ câu đóng sáo , chim bay lạc đàn
Đồn đây hay hát hay đàn
Để ta lặn suối qua ngàn tới nơi

Tới nơi thì hỡi chao ôi
Xêpê, Kiu, Hiếu ăn xôi hết rồi.
Khổ thân bác Bình lên đồi
Trèo đèo lội suối khóc "dồi" không may.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi cũng sắp giờ bóng banh
Em xin rút trước nhường anh Lâm già
Ở lại cứ thế tà tà
Phang thơ phang cả ai cà bác nha
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão này máu dê mười đời
Đầu thai kiếp khác vẫn thời thế thôi
Dương trần hàng xóm khóa môi
Âm phủ ma nữ cũng lôi lên giường
Quả không phải là dê thường
Mà là dê chúa một phường máu me >:)

Giờ em vào chốn phòng the
Em chào các bác mang que vào phòng
Giường chiếu cùng vợ vài vòng
Đảo qua đảo lại hết lòng vợ yêu.
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Rình lúc sơ hở Hiếu vào
Làm cho cả lũ cào cào bay ra
Đàn bà cứ thế kêu la
Phang cho lão Hiếu ra ma tàn người.

CP lãng tử nhất làng
Nhìn xa cứ tưởng anh chàng Bút sơ
Lại gần thì rất bất ngờ
CP lão ý chàng khờ xe ôm

1169010688_0.jpg


anh-vui-hai-chi-co-o-viet-n.jpg
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mới chỉ 1 ngày ko vô
Mà sao quán xá nhiều thơ thế này
Hàng họ cứ mang ra bày ;))
Tính đi tính lại cũng dày chục trang

Hôm nay chủ nhật lang thang
Ghé vào Thơ quán mơ màng tý thôi
Xong rồi em lại đi chơi
Lúc về ngồi đếm thảnh thơi Thơ về :D

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Hôm nay trời mát mẻ rùi :)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mới chỉ 1 ngày ko vô
Mà sao quán xá nhiều thơ thế này
Hàng họ cứ mang ra bày ;))
Tính đi tính lại cũng dày chục trang

Hôm nay chủ nhật lang thang
Ghé vào Thơ quán mơ màng tý thôi
Xong rồi em lại đi chơi
Lúc về ngồi đếm thảnh thơi Thơ về :D

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Hôm nay trời mát mẻ rùi :)

Đôi ta tha hồ dong chơi
Bên nhau hạnh phúc thảnh thơi cuối tuần
Về nhà chẳng mặc áo quần
Hai thân quấn quýt cứ mần nhau ra.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đôi ta tha hồ dong chơi
Bên nhau hạnh phúc thảnh thơi cuối tuần
Về nhà chẳng mặc áo quần
Hai thân quấn quýt cứ mần nhau ra.

Á à cái lão P này
Tưởng Gió đi vắng lão bày ngay Thơ
Xong rồi lão ngồi mộng mơ
Tưởng tượng đủ thứ phải phơ lão này

Rình mò người khác cả ngày
Thấy là lão chém chẳng tày nương tay
Hàng họ cứ khoe ra đây
Chả ai thèm ngó thì hay nỗi gì
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Á à cái lão P này
Tưởng Gió đi vắng lão bày ngay Thơ
Xong rồi lão ngồi mộng mơ
Tưởng tượng đủ thứ phải phơ lão này

Rình mò người khác cả ngày
Thấy là lão chém chẳng tày nương tay
Hàng họ cứ khoe ra đây
Chả ai thèm ngó thì hay nỗi gì

Hàng anh đã bày sẵn sàng
Dành riêng cho Gió để nàng thơ ca
Đôi ta hãy cứ ngâm nga
Từ đêm tới sáng anh ra nhé nàng
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi lướt web ở quán cafe, bất chợt gặp bài thơ quá giống với tâm trạng. Xin phép chủ quán Kiukiu cho Gió post bài thơ này nhé!

Có Thể Một Ngày Chúng Mình Sẽ Lại Yêu

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa

Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em

Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.

Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể

Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...

(St)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh chẳng làm chú rể đâu em
Bởi cơn gió anh qua trong tiềm thức
Ngày và đêm dù em có uất ức
Đừng đợi chờ đừng thao thức em ơi

Dù ngoài trời mưa bắt đầu rơi
Đừng em nhé lang thang nơi phố lạ
Cơn mưa chiều giữa ngày mùa hạ
Giờ ta thành xa lạ em ơi.

Lạ kỳ sao nước mắt em rơi
Anh đi nhé quay về nơi tổ ấm
Những ngày qua đôi ta từng nồng ấm
Giờ một mình Gió lạ thấm tim côi.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ em vào chốn phòng the
Em chào các bác mang que vào phòng
Giường chiếu cùng vợ vài vòng
Đảo qua đảo lại hết lòng vợ yêu.

Đôi ta tha hồ dong chơi
Bên nhau hạnh phúc thảnh thơi cuối tuần
Về nhà chẳng mặc áo quần
Hai thân quấn quýt cứ mần nhau ra.

Đêm qua hú hí vợ chồng
Chiều nay thấy Gió đã lồng lên ngay
Miệng thì liến láu rõ hay
Tật cũ khó sửa lão này máu dê
Thiên hạ người ta cười chê
Vợ thì dao kéo đã kề ... cái kia
Nhất quyết đòi cắt phát cho lìa
Cho thành thái giám hết tia gái làng >:)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm qua hú hí vợ chồng
Chiều nay thấy Gió đã lồng lên ngay
Miệng thì liến láu rõ hay
Tật cũ khó sửa lão này máu dê
Thiên hạ người ta cười chê
Vợ thì dao kéo đã kề ... cái kia
Nhất quyết đòi cắt phát cho lìa
Cho thành thái giám hết tia gái làng >:)

Đêm dành cho vợ thương yêu
Ngày dành cho Gió chung niêu với nàng
Vợ yêu cùng Gió rộn ràng
Mong thời gian tới để quàng xiên em.
Vợ yêu vốn rất chiều em
ăn nem ăn chả vợ xem bình thường
Với Gió vợ yêu quyết nhường
Để ngày cùng Gió chung giường với em
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh chẳng làm chú rể đâu em
Bởi cơn gió anh qua trong tiềm thức
Ngày và đêm dù em có uất ức
Đừng đợi chờ đừng thao thức em ơi

Dù ngoài trời mưa bắt đầu rơi
Đừng em nhé lang thang nơi phố lạ
Cơn mưa chiều giữa ngày mùa hạ
Giờ ta thành xa lạ em ơi.

Lạ kỳ sao nước mắt em rơi
Anh đi nhé quay về nơi tổ ấm
Những ngày qua đôi ta từng nồng ấm
Giờ một mình Gió lạ thấm tim côi.

Có ai bắt anh phải làm chú rể đâu
Cảm xúc qua khi chiều hè đổi gió
Vô tình em như nỗi lòng muốn tỏ
Mượn lời thơ nói hộ nỗi niềm thôi

Có ai bắt anh dừng chân đâu người ơi
Tổ ấm đó anh hãy quay về nhé
Gió là gió chỉ thoảng đi rất nhẹ
Đâu giữ chân ai quên cả lối về

Chẳng ai bắt anh từ bỏ đam mê
Chẳng bắt anh lựa chọn điều gì khác
Dẫu vẫn mang những hoài niệm man mác
Cũng theo mưa cuốn trôi những nỗi buồn
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Có ai bắt anh phải làm chú rể đâu
Cảm xúc qua khi chiều hè đổi gió
Vô tình em như nỗi lòng muốn tỏ
Mượn lời thơ nói hộ nỗi niềm thôi

Có ai bắt anh dừng chân đâu người ơi
Tổ ấm đó anh hãy quay về nhé
Gió là gió chỉ thoảng đi rất nhẹ
Đâu giữ chân ai quên cả lối về

Chẳng ai bắt anh từ bỏ đam mê
Chẳng bắt anh lựa chọn điều gì khác
Dẫu vẫn mang những hoài niệm man mác
Cũng theo mưa cuốn trôi những nỗi buồn

Giờ một mình lạc lõng quán thơ
Anh bất chợt nghĩ về em nơi ấy
Ở nơi xa Gió lạ ơi có thấy
Có một người đã cấy máu con dê.

Anh bỗng thấy Gió em là con bê
Một con bê ngu ngơ và hiền dịu
Ngày qua ngày cứ thường hay nũng nịu
Để được anh vờn anh địu em đi

Anh biết em rất thích được anh ghì
Biến những cái không để thành có thể
Em yêu anh làm sao đơn giản thế
Có biết rằng anh có vợ con xa?
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ một mình lạc lõng quán thơ
Anh bất chợt nghĩ về em nơi ấy
Ở nơi xa Gió lạ ơi có thấy
Có một người đã cấy máu con dê.

Anh bỗng thấy Gió em là con bê
Một con bê ngu ngơ và hiền dịu
Ngày qua ngày cứ thường hay nũng nịu
Để được anh vờn anh địu em đi

Anh biết em rất thích được anh ghì
Biến những cái không để thành có thể
Em yêu anh làm sao đơn giản thế
Có biết rằng anh có vợ con xa?

Tình yêu đâu có lỗi phải ko anh?
Cứ ngụy biện em thành người ích kỷ
Rung động kia sao anh chẳng giấu kỹ
Khiến mênh mang đau đáu tận tim buồn

Cơn mưa chiều mang đến nỗi cô đơn
Ào ạt đến làm em ko kịp tránh
Ướt tóc em, bờ vai run rẩy lạnh
Biết nép mình chỗ tựa ở nơi đâu

Dẫu vẫn biết mình là kẻ đến sau
Chẳng kìm lòng em khiến mình rơi lệ
Mỗi đêm về sao trống trải đến thế
Bóng trên tường em cứ ngỡ là anh
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tình yêu đâu có lỗi phải ko anh?
Cứ ngụy biện em thành người ích kỷ
Rung động kia sao anh chẳng giấu kỹ
Khiến mênh mang đau đáu tận tim buồn

Cơn mưa chiều mang đến nỗi cô đơn
Ào ạt đến làm em ko kịp tránh
Ướt tóc em, bờ vai run rẩy lạnh
Biết nép mình chỗ tựa ở nơi đâu

Dẫu vẫn biết mình là kẻ đến sau
Chẳng kìm lòng em khiến mình rơi lệ
Mỗi đêm về sao trống trải đến thế
Bóng trên tường em cứ ngỡ là anh

Khổ thân Gió một mình phận mong manh
Đêm trằn trọc nhìn trăng sao một nửa
Nửa kia đâu mà sao lâu đến vậy
Có biết rằng em Gió rất cô đơn?

Xê Pê anh rất thích chuyện thiệt hơn
Đơm em Gió, ăn cơm rồi ăn phở
Nhìn em Gió bên anh cười hớn hở
Đâu biết rằng chỉ chút nữa đau tim.

Đôi mắt em chớ có lim dim
Hãy mở ra và nhìn cho thật kỹ
Xê Pê anh sống theo kiểu người Mỹ
Lấy một người vẫn yêu tiếp người kia.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Khổ thân Gió một mình phận mong manh
Đêm trằn trọc nhìn trăng sao một nửa
Nửa kia đâu mà sao lâu đến vậy
Có biết rằng em Gió rất cô đơn?

Xê Pê anh rất thích chuyện thiệt hơn
Đơm em Gió, ăn cơm rồi ăn phở
Nhìn em Gió bên anh cười hớn hở
Đâu biết rằng chỉ chút nữa đau tim.

Đôi mắt em chớ có lim dim
Hãy mở ra và nhìn cho thật kỹ
Xê Pê anh sống theo kiểu người Mỹ
Lấy một người vẫn yêu tiếp người kia.

Dù mắt em chẳng tựa dáng bồ câu
Vẫn sáng lắm và nhìn anh thật kỹ
Đủ tỉnh táo để ko còn mộng mị
Tình cảm ư? Phải nén lại người ơi

Dù tim em dẫu có lúc chơi vơi
Dẫu mềm yếu và xốn xang kỳ lạ
Nhưng anh ơi em luôn biết dừng lại
Nửa vầng trăng đâu có thuộc về em

Rồi P nhé anh hãy dõi theo xem
Gió vẫn thế mong manh chẳng yếu đuối
Vẫn kiên định dẫu có phải chờ đợi
Hạnh phúc xa xôi đâu quá khó tìm
 
Bên trên